
Trận thua 1-2 ngay trên sân nhà trước West Ham khiến Tottenham tụt xuống vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng Premier League, kém top 5 tới 8 điểm và chỉ hơn nhóm xuống hạng 10 điểm. Đây là kết quả khiến giới thượng tầng CLB buộc phải nhìn nhận lại tình hình, đặc biệt trong bối cảnh bầu không khí xung quanh đội bóng ngày càng trở nên ngột ngạt.
Theo các nguồn tin nội bộ, lãnh đạo Spurs đang muốn “đo nhiệt” phòng thay đồ để xem Thomas Frank còn nhận được bao nhiêu sự ủng hộ từ các cầu thủ. Tuy nhiên, cảm giác chung là HLV người Đan Mạch đã không còn đủ uy tín để kiểm soát tình hình, và việc chia tay sớm có thể là lựa chọn tốt nhất cho cả hai bên.
Nếu Frank bị sa thải trước trận gặp Borussia Dortmund tại Champions League vào thứ Ba, trợ lý John Heitinga được xem là phương án tạm quyền rõ ràng nhất. Cựu trung vệ người Hà Lan, 42 tuổi, từng có kinh nghiệm làm HLV trưởng Ajax hồi đầu mùa dù chỉ tại vị trong 5 tháng. Trớ trêu thay, chính Frank là người thúc đẩy việc đưa Heitinga về Tottenham, sau khi ông từng làm việc cùng Arne Slot tại Liverpool.

Về phương án dài hạn, Mauricio Pochettino là cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Nhà cầm quân người Argentina vẫn được xem là “người hùng” tại Tottenham sau giai đoạn 2014–2019, khi ông biến Spurs thành ứng viên thực thụ cho chức vô địch Premier League và đưa đội vào chung kết Champions League. Pochettino hiện đang dẫn dắt đội tuyển Mỹ và chỉ có thể trở lại cấp CLB sau World Cup vào mùa hè, nhưng ông vẫn nhận được sự ủng hộ lớn từ người hâm mộ Spurs.
Một ứng viên đáng chú ý khác là Xavi Hernandez. Cựu danh thủ Barcelona hiện đang tự do sau khi rời Camp Nou và từng giúp Barca vô địch La Liga năm 2023. Phong cách huấn luyện hiện đại và tên tuổi lớn của Xavi được cho là phù hợp với tham vọng của Tottenham.
Thomas Frank vẫn chỉ đạo buổi tập hồi phục vào Chủ nhật và theo lịch trình sẽ tiếp tục dẫn dắt buổi tập mở cho báo chí vào thứ Hai, trước khi dự họp báo. Tuy nhiên, nội bộ CLB chưa xác nhận liệu ông có thực sự thực hiện các nhiệm vụ này hay không.
Thành tích của Frank tại Premier League đang là nỗi thất vọng lớn với chỉ 7 chiến thắng sau 22 trận, bị loại sớm khỏi cả hai đấu trường cúp quốc nội. Trung bình 1,23 điểm/trận của ông là thấp nhất trong số 8 HLV gần nhất của Tottenham. Sự giận dữ của CĐV đã lên tới đỉnh điểm, với những tiếng hô “ông sẽ bị sa thải vào sáng mai” vang lên trên khán đài.
Trong bối cảnh lực lượng sứt mẻ nghiêm trọng, lịch thi đấu phía trước cực kỳ khắc nghiệt và áp lực từ người hâm mộ ngày càng lớn, tương lai của Thomas Frank tại Tottenham đang thực sự như mành treo chuông.
























