Ba HLV đã giành chức vô địch Premier League với City - Roberto Mancini, Manuel Pellegrini và Pep Guardiola - và mỗi người đều được hưởng lợi từ việc sở hữu những cầu thủ đa tài và thông minh nhất ở vị trí có lẽ là quan trọng nhất trong bóng đá.
Người hâm mộ City hẳn vẫn nhớ 3 trong số những tiền vệ trụ xuất sắc nhất của CLB đều chơi trong cùng một đội: Gareth Barry, Nigel de Jong và Yaya Toure.
“Đó là về việc thích nghi với các trận đấu và đối tác khác nhau", Barry nói với City TV về thế mạnh của mình trong vai trò này. “Đôi khi bạn không thể chơi cá nhân".
“Khi tôi và Nigel bắt đầu trận đấu cùng nhau, Yaya sẽ chơi trước chúng tôi. Hoặc Nigel sẽ vào sân, có nghĩa là Yaya có thể tiến lên khi chúng tôi cần bàn thắng".
“Vào cuối sự nghiệp của tôi ở City, tôi muốn chơi sâu hơn và Nigel cũng vậy, vì vậy tôi sẽ điều chỉnh lối chơi của mình, đó là một trong những thế mạnh của tôi".
Với thành công của kỷ nguyên Guardiola, nếu bạn vẽ ra một hàng tiền vệ City cân bằng hoàn hảo ngày nay, có lẽ nó sẽ bao gồm một tiền vệ phòng ngự đa năng phía sau hai tiền vệ thiên về tấn công hơn, nhưng đó lại là một câu chuyện khác).
Một hàng tiền vệ gồm De Jong-Barry-Toure dường như vụng về theo những tiêu chuẩn đó, nhưng Mancini luôn thích một nền tảng tiền vệ hai người vững chắc, và khả năng thích ứng và tính linh hoạt trong các lựa chọn của ông đã đưa City t