Sau khi MU vừa gặp Aston Villa vào hôm 9/5 thì đến rạng sáng ngày 12/5, họ lại phải đón tiếp Leicester. Do đó, HLV Solskjaer phải thay một loạt vị trí trong đội hình xuất phát. Đáng chú ý trong đó có sự xuất hiện của Axel Tuanzebe - người được xếp đá cặp với Eric Bailly còn bộ đôi trung vệ Harry Maguire - Victor Lindelof ngồi ngoài vì những lý do khác nhau.
Tuanzebe đã chơi trọn vẹn 90 phút và trong lần đầu tiên đá chính kể từ tháng 1, trung vệ người Anh thi đấu không thực sự tốt. Tuanzebe thường xuyên có những pha xử lý rườm rà, thiếu dứt khoát.
Nhưng điểm nhấn đáng chú ý nhất của anh chính là thứ mà anh đeo trên tay. Theo The Sun, Tuanzebe dường như đưa công nghệ trong bóng đá lên một tầm cao khác bằng cách trang bị một dây đeo thông minh. Đáng chú ý, Tuanzebe giấu vật này rất kỹ và chỉ khi anh bật lên tranh chấp với 1 cầu thủ Leicester, ống kính máy hay các fan mới kịp nhận ra.
Thiết bị của Tuanzebe được gọi là Onyx ProKnit do công ty WHOOP của Mỹ tạo ra. Mặc dù nó có vẻ ngoài của một chiếc đồng hồ, nhưng trên thực tế, nó là một thiết bị theo dõi hiệu suất với dây đeo chống thấm nước, thu thập dữ liệu về độ căng cơ, nhịp tim và thậm chí cả các chỉ số về giấc ngủ.
Trên mạng xã hội, các fan đua nhau trêu chọc Tuanzebe. Bên cạnh đó, các fan còn chế nhạo Tuanzebe thiếu chuyên nghiệp. Lý do là bởi FIFA cấm cầu thủ đeo đồng hồ, trang sức, vật sắc nhọn... vào sân vì có thể gây thương tích cho đối thủ khi tranh chấp:
- Tuanzebe mang vào sân để đếm số bước chân hay đo nhịp tim?
- Tuanzebe quá thiếu chuyên nghiệp
- Ông này có tiền sử bệnh tim sao còn đá bóng?
- Trọng tài lại bị va lây vì hành động giấu kín của Tuanzebe rồi (mang vật lạ vào sân)
- Hiếm hoi được đá chính mà còn mải lo xem đồng hồ để đếm nhịp tim, nhịp thở thì... của nhà ông tất
Trở lại với trận đấu tại Old Trafford, MU dù rất cố gắng nhưng với đội hình không phải mạnh nhất và có phần mệt mỏi, họ đành chấp nhận thua Leicester 1-2. Thua trận này, MU chính thức nhìn Man City đăng quang chức vô địch. Trong khi đó, Leicester tiến thêm một bước chắc chắn giành vé dự Champions League mùa sau trong sự tức tưởi của Liverpool.