Ở đây, xin đề cập đặc biệt đến George, tiền đạo 19 tuổi gốc Nigeria đã suýt rời The Blues vào mùa hè 2025 nhưng ở lại và tỏa sáng theo triết lý cha dạy: "Khiêm tốn và biết ơn". Từ hậu vệ phải ở đội U8, anh chuyển sang tiền vệ rồi tiền đạo, ghi 3 bàn 5 kiến tạo mùa trước.
Bản hợp đồng 22 triệu bảng sang Fulham sụp đổ phút chót, nhưng George biến thất vọng thành động lực, ghi bàn cứu Chelsea ở League Cup trước Lincoln City, san bằng tỷ số trước Fulham tại Premier League, và giờ đây là bàn thắng đầu tiên ở Champions League trong chiến thắng trước Ajax. Bất luận Delap sắp trở lại, George sẵn sàng cạnh tranh cho vị trí cao nhất trên hàng công tại sân Stamford Bridge.
Đã hai tháng trôi qua kể từ khi George bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp non trẻ của mình. Anh ghi bàn ở mọi cấp độ, cho mọi đội bóng mà anh khoác áo. Từ Chelsea đến U21 Anh, từ League Cup, Premier League đến Champions League.
Đó là một loạt cảm xúc mà bất kỳ cầu thủ trẻ nào cũng phải trải qua, nhưng khi nói chuyện với hai người thân thiết nhất với George, bạn sẽ sớm hiểu tại sao George có thể đối phó với tất cả những cảm xúc đó tốt đến vậy.
“Chúng tôi sống theo phương châm mà tôi đã rất tâm đắc, đó là 'Khiêm tốn và biết ơn'. Bạn có thể cho con chơi ở bất cứ