
Sự lột xác của Van de Ven
Chỉ vài ngày sau khi nhậm chức HLV trưởng Tottenham, Thomas Frank đã gọi riêng Van de Ven ra để đưa ra một lời nhận xét pha trộn giữa khen và chê – rằng ông rất ngưỡng mộ anh trong vai trò hậu vệ, nhưng cảm thấy một cầu thủ cao lớn như anh lại ghi quá ít bàn thắng.
Trung vệ cao 1m93 này đã không ghi được bàn nào trong mùa giải 2024/25 đầy chấn thương. Tuy nhiên, chỉ sau 14 trận dưới thời Frank, anh đã trở thành vua phá lưới của đội, là người hùng trong chiến thắng 3-0 trước Everton hôm Chủ nhật và vừa có một siêu phẩm để đời ở trận thắng Copenhagen.
Một số CĐV Spurs đùa rằng Frank chỉ cần nhắc cho Van de Ven nhớ anh cao tới mức nào – vì trước đó anh gần như không mạnh trong các pha không chiến. Nhưng thực tế, lời nhắc nhở ban đầu ấy đã thực sự tạo nên thay đổi lớn.
Mùa trước, chỉ có 6 trung vệ trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu thắng ít pha không chiến hơn Van de Ven (trong số những người thi đấu hơn 1.000 phút). 5 người trong số đó thấp hơn anh ít nhất 8cm.

Sự tiến bộ của anh trong các tình huống bóng sống mùa này chưa thật sự vượt trội, nhưng lại rất rõ rệt ở các pha bóng cố định – nơi anh ghi tới 5 bàn thắng. Đây được xem là một trong những thành công lớn nhất của Thomas Frank kể từ khi đến Tottenham.
Nếu Ange Postecoglou là một nhà lý tưởng, thì vị HLV người Đan Mạch lại là mẫu người thực dụng đúng nghĩa