
MU có trận đấu ấn tượng tại Old Trafford khi đánh bại Ipswich 5-2 sau thất bại 0-2 trước Hull City ở vòng mở màn. Bruno Fernandes lập hat-trick, Bryan Mbeumo ghi một bàn, trong khi Jacob Greaves của Ipswich phản lưới nhà. Tuy nhiên, chính bàn thắng thứ hai của MU mới trở thành tâm điểm tranh luận.
Ở tình huống này, Maguire tranh chấp bóng với Chuba Akpom và bóng dường như chạm vào tay trung vệ người Anh. Maguire sau đó tiếp tục khống chế bóng, tung cú sút về phía khung thành và bóng đập vào chân của Greaves trước khi bay vào lưới.
Thoạt nhìn, nhiều người cho rằng bàn thắng phải bị hủy vì Maguire đã dùng tay trong quá trình tạo ra cơ hội. Tuy nhiên, VAR xác định Maguire không phải người ghi bàn trực tiếp. Người đưa bóng vào lưới cuối cùng là Greaves, đồng nghĩa đây được tính là một pha phản lưới nhà.
Premier League Match Centre giải thích: “Quyết định công nhận bàn thắng của trọng tài đã được VAR kiểm tra và xác nhận. Maguire không phải người ghi bàn trực tiếp sau tình huống để bóng chạm tay ngoài ý muốn”.
VAR sau đó kết luận: “Đó là bàn phản lưới nhà và lỗi dùng tay ngoài ý muốn không bị phạt, vì vậy khuyến nghị công nhận bàn thắng”.

Theo cách diễn giải của Luật 12, nếu một cầu thủ vô tình để bóng chạm tay rồi "trực tiếp ghi bàn", bàn thắng sẽ không được công nhận. Tuy nhiên, nếu bóng sau đó được một cầu thủ khác đưa vào lưới, tình huống chạm tay vô tình trước đó không tự động khiến bàn thắng bị hủy.
Chính điểm này khiến người hâm mộ MU lẫn Ipswich tranh luận gay gắt. Một số ý kiến cho rằng Maguire rõ ràng đã hưởng lợi từ việc bóng chạm tay, bởi nếu không có tình huống đó, anh có thể không kiểm soát được bóng để thực hiện cú sút. Dù vậy, về mặt luật, việc xác định người ghi bàn trực tiếp là yếu tố quyết định.
Cựu trọng tài Mark Halsey cũng cho rằng các trọng tài đã áp dụng đúng quy định. Ông phân tích rằng tay Maguire đang ở vị trí tự nhiên khi tranh chấp và pha chạm bóng được xem là ngoài ý muốn. Sau đó, cú sút của trung vệ MU đập vào Greaves và trở thành bàn phản lưới.
Nếu cú sút của Maguire đi thẳng vào lưới, bàn thắng chắc chắn sẽ bị hủy. Nhưng vì Greaves là người chạm bóng cuối cùng trước khi bóng vào lưới, bàn thắng được công nhận.
Dù đúng luật, quyết định này vẫn khiến Ipswich cảm thấy bất công. Đặc biệt, tình huống xảy ra đúng thời điểm trận đấu đang giằng co.

























