Eddie Howe mô tả những cầu thủ Geordie (người Newcastle) trong đội hình Newcastle "rất đặc biệt... họ mang đến một nét độc đáo riêng". "Hắn là người của chúng ta" là câu hát mà hàng chục nhóm cổ động viên trên khắp nước Anh vẫn vang lên mỗi tuần.
Dù vậy, số lượng cầu thủ bản địa đó đang dần thu hẹp. Chủ nhật này sẽ diễn ra trận derby Manchester đầu tiên của mùa giải. Man City vẫn có các cầu thủ địa phương như Phil Foden, Nico O’Reilly hay Rico Lewis, song với việc Kobbie Mainoo đang không được trọng dụng, nhiều khả năng MU sẽ không có cầu thủ Manchester nào trong đội hình xuất phát.
Sau khi quy tắc lợi nhuận & bền vững (PSR) buộc Aston Villa phải bán Jacob Ramsey cho Newcastle, họ hiện không còn cầu thủ bản địa nào ở đội một. Leeds cũng ở trong tình trạng tương tự trong mùa trở lại Premier League, sau khi bán Archie Gray cho Tottenham mùa Hè năm ngoái, còn cậu em trai 16 tuổi Harry vẫn chưa được đôn lên đội một. Wolves cùng Burnley cũng rơi vào hoàn cảnh y hệt.
Việc 4 CLB giàu truyền thống không còn cầu thủ bản địa cho thấy một thực trạng rộng hơn, đó là số lượng cầu thủ bản địa đang sụt giảm. Cảm xúc thường hấp dẫn hơn con số, nhưng thống kê cũng chứng minh điều này.
Hãy quay lại 30 năm trước, mùa giải 1995/96. Nếu định nghĩa "bản địa" một cách rộng rãi - tức là sinh ra hoặc lớn lên ở cùng thành phố, cùng hạt hoặc trong bán kính khoảng 45 phút lái xe - thì các CLB Premier League trung bình sở hữu 6,5 cầu thủ bản địa trong đội hình.