Khi Gavi đến bệnh viện Barcelona vào thứ Hai tuần này (22/9), anh kỳ vọng sẽ trải qua một thủ thuật giúp giải quyết dứt điểm sự khó chịu ở đầu gối phải, vấn đề đã khiến anh phải nghỉ thi đấu kể từ tháng 8. Cuối cùng, tất cả mọi người - ngay cả các bác sĩ - đều bất ngờ khi phát hiện ra anh thực sự bị chấn thương nghiêm trọng hơn nhiều so với chẩn đoán ban đầu.
Kế hoạch ban đầu là Gavi sẽ trải qua một ca nội soi khớp, một dạng phẫu thuật xâm lấn tối thiểu liên quan đến việc sử dụng camera để chẩn đoán và điều trị các vấn đề về khớp. Tiền vệ của Barcelona đã bị đau đầu gối trong buổi tập vào ngày 29/8; cùng một đầu gối mà anh đã bị đứt dây chằng chéo trước (ACL) vào tháng 11/2023. Chấn thương đó đã khiến anh bỏ lỡ 11 tháng thi đấu, bao gồm cả chức vô địch của ĐT Tây Ban Nha tại EURO 2024.
Khi Gavi bị đau đầu gối trở lại vào tháng trước, đã có lo ngại rằng anh lại làm tổn thương ACL của mình. Nhưng các bác sĩ của Barca đã loại trừ khả năng đó và khuyên Gavi nên tuân theo một kế hoạch điều trị thận trọng, sau khi kết quả chụp chiếu cho thấy anh có thể bị dập sụn chêm (một mảnh sụn hình chữ C ở đầu gối).
Mọi người hy vọng rằng, với việc nghỉ ngơi và hồi phục, sự khó chịu sẽ biến mất. Biết được những gì đã xảy ra với mình vào năm 2023 và xét rằng ở tuổi 21, Gavi vẫn là một cầu thủ trẻ, Barca muốn tránh bất kỳ thủ thuật phẫu thuật nào nếu có thể. Gavi đã chấp nhận điều này.
Quá trình điều trị kéo dài 3 tuần. Nhưng sau khi thời gian này trôi qua, Gavi, người ban đầu đã muốn phẫu