
Sau hơn một tá lần thử việc không thành công với các CLB ở nhiều quốc gia, từ Colombia, Mexico đến Tây Ban Nha và Italia, thất nghiệp và hết tiền ở tuổi 18, Munoz đã miễn cưỡng quyết định nộp đơn xin thị thực để sang làm việc tại Mỹ. Sau này nhìn lại, việc một lời từ chối khác xuất hiện sau đó lại là một điều may mắn.
Munoz vẫn phải chờ đợi thêm 2 năm để ra mắt chuyên nghiệp với đội bóng Colombia, Aguilas Doradas ở tuổi 20. "Một con đường gian nan và khó khăn", là cách anh mô tả. Nhưng từ Colombia để đến Anh và sau đó qua Bỉ, anh đã bù đắp tất cả cho khoảng thời gian bị mất.
Trong trận hòa 3-3 của Crystal Palace với Bournemouth, Munoz đã thể hiện một màn trình diễn khác cho thấy sự độc đáo khiến anh vô cùng khác biệt giữa các hậu vệ Premier League, kiến tạo hai bàn thắng cho Jean Philippe-Mateta trong một show diễn với cường độ dữ dội.
"Đúng kiểu Daniel", Michel Ribeiro, HLV đội một tại CLB cũ Genk, cười lớn khi nhắc tới cậu học trò cũ. "Số km cậu ấy chạy được là không thể tin được. Cậu ấy là một nỗi phiền toái cho đối thủ trực tiếp, cả trong phòng ngự lẫn tấn công. Bạn cần phải chạy rất nhiều để theo kịp cậu ấy".
Có rất nhiều cầu thủ đối phương sẽ xác nhận điều đó, và dữ liệu theo dõi củng cố thêm quan điểm này. Munoz đã thực hiện nhiều cú chạy nước rút hơn bất kỳ cầu thủ nào khác ở Premier League kể từ đầu mùa giải trước. Chỉ có Bruno Guimaraes chạy được quãng đường xa hơn.
Cần phải có sự kiên trì vô bờ bến để đạt đến vị trí hiện tại. Sự khô