
Theo truyền thông Anh, truyền thống này bắt nguồn từ năm 1987, khi một cổ động viên tên Frank Newton mang quả chuối bơm hơi cao khoảng 1,5 mét đến sân Maine Road trong trận gặp Plymouth Argyle. Ý tưởng được cho là xuất phát từ biệt danh “Imre Banana” mà người hâm mộ dành cho tiền đạo Imre Varadi, người từng ghi 31 bàn sau 81 lần ra sân cho Man City.
Trào lưu nhanh chóng lan rộng, trở thành một nét văn hóa đặc biệt của cổ động viên Man City. Những quả chuối bơm hơi từng xuất hiện với số lượng lớn trong các chuyến làm khách, gắn liền với giai đoạn đội bóng trải qua nhiều năm khó khăn trước khi vươn lên thành thế lực của bóng đá châu Âu.
Gần 40 năm sau, hình ảnh quen thuộc ấy lại xuất hiện tại Anfield. Nhóm cổ động viên 1984 City được cho là đã phân phát hơn 1.000 quả chuối bơm hơi trước trận đấu vừa qua với Liverpool, phủ kín một phần khán đài dành cho đội khách.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh Man City đang đối mặt với nguy cơ chịu những hình phạt nghiêm khắc liên quan đến vụ việc 115 cáo buộc. Man City đã bác bỏ các cáo buộc và khẳng định có bằng chứng bảo vệ lập trường của mình.

Dante Friend, thành viên nhóm cổ động viên 1984 City, nhấn mạnh thông điệp đằng sau màn tái hiện truyền thống: “Chúng tôi không quan tâm chủ sở hữu là ai, chúng tôi mới là câu lạc bộ. Người hâm mộ mới là câu lạc bộ”.
Với các cổ động viên Man City, những quả chuối bơm hơi không đơn thuần là vật dụng cổ vũ. Thay vào đó, nó còn là biểu tượng của lòng trung thành, tinh thần đoàn kết và sự gắn bó với đội bóng, bất kể tương lai phía trước ra sao.





















