Đối thủ của Amorim trong trận derby Manchester, Pep Guardiola từng nói rằng các sơ đồ chiến thuật chỉ như những "dãy số điện thoại", song hiếm có HLV nào lại gắn liền với một hệ thống chiến thuật cụ thể như vị thuyền trưởng của MU.
Thất bại 0-3 tại Etihad hôm Chủ nhật vừa qua tiếp tục làm dấy lên câu hỏi về cách MU bố trí đội hình, cách sử dụng Bruno Fernandes và việc tuyến giữa thiếu người. Chuyện bố trí Mason Mount đá wing-back trái trước Grimsby Town tại Cúp Liên đoàn được xem là một điểm chạm đáy khác, minh chứng cho việc Amorim quá cứng nhắc trong cam kết với sơ đồ 3-4-2-1.
Một góc nhìn khắt khe cho rằng Amorim đã nhầm lẫn giữa sơ đồ - vốn không mang ý nghĩa triết lý - với một triết lý bóng đá thực thụ. Phản biện lại, có thể nói hệ thống của ông chỉ là khung sườn để cầu thủ hoán đổi vị trí và tự diễn giải trận đấu theo cách của họ.
Dù nhìn theo cách nào, MU vẫn đang loay hoay tìm câu trả lời. Đó là lý do vì sao sự cân bằng và ổn định vẫn là điều xa xỉ tại Old Trafford suốt thời gian qua.
Cân bằng giữa kiểm soát và đe dọa
Mùa trước, MU ghi ít bàn hơn cả West Ham và Wolves tại Premier League, và chỉ có ba đội xuống hạng là ghi ít bàn sân nhà hơn họ. Cải thiện tình trạng đó là nhiệm vụ cấp bách mùa hè vừa qua, với hơn 200 triệu bảng được chi ra để mang về Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko.
Đã có những tín hiệu tích c