Buồn. Đó là từ duy nhất tôi có thể dùng khi chứng kiến Marcus Rashford rời MU, dù chỉ là theo dạng cho mượn đến Aston Villa.
Buồn vì mọi chuyện lại đi đến mức này với một cầu thủ mà Jose Mourinho từng mô tả là "đầu tàu của thế hệ tài năng tại CLB". Buồn vì một tài năng lớn khác trưởng thành từ học viện, người lẽ ra phải trở thành tấm gương sáng cho các cầu thủ trẻ, lại rời đi trong hoàn cảnh không mấy lý tưởng. Rashford là cầu thủ từng tiệm cận nhất với đẳng cấp của những huyền thoại trước đây, với những bàn thắng và màn trình diễn đẳng cấp thế giới. Barcelona đã từng bày tỏ sự quan tâm đến Rashford, bởi họ đã tận mắt chứng kiến cậu ấy làm gì với họ trong hai trận đấu năm 2023.
Rashford, Brandon Williams, Paul Pogba, Mason Greenwood, Ravel Morrison, Jesse Lingard. Mỗi trường hợp có một hoàn cảnh khác nhau và sự bất ổn tại MU chắc chắn không giúp ích gì, nhưng tất cả họ đều có đủ tài năng để được ra sân nhiều hơn. Nếu không sinh ra ở Manchester, họ cũng đã dành những năm tháng quan trọng nhất để trưởng thành tại đây. Điều đó vừa là một lợi thế, song cũng có thể là một lời nguyền.
Hai cựu cầu thủ MU - những người, giống như tất cả các nguồn tin trong bài viết này, được đảm bảo danh tính để có thể chia sẻ một cách cởi mở - đã kể cho tôi nghe về một cuộc thảo luận gần đây của họ. Họ bàn về đội hình hiện tại của MU, nhưng không phải theo kiểu "thời của tôi vẫn tốt hơn" (dù có thể đúng như vậy), mà chỉ đưa ra một vài nhận xét.
"Chúng t&oci