Hậu vệ đá như… tiền đạo
“Ôi Chúa ơi, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?”, cựu tiền đạo Alan Smith đứng bật dậy và thốt lên, khi đang ngồi trong cabin bình luận của đài Sky Sports. Đó là phản ứng của người vừa được chứng kiến một trong những khoảnh khắc điên rồ nhất của giải Ngoại hạng Anh mùa giải 2023/24. Tình huống kỳ lạ đến hoang đường ấy diễn ra trong trận đấu giữa Nottingham Forest với chủ nhà Crystal Palace tại vòng đấu thứ 8.
Trên sân Selhurst Park, trung vệ Murillo của đội khách thực hiện một pha đột phá gợi nhớ đến “Người ngoài hành tinh” Ronaldo thời đỉnh cao phong độ. Anh sử dụng tốc độ kết hợp với kỹ thuật cá nhân điêu luyện để đi bóng từ sân nhà, vượt qua gần như toàn bộ đội hình của Crystal Palace trước khi tung ra cú dứt điểm trong vòng cấm địa. Đáng tiếc không có bàn thắng được ghi, do thủ môn của Crystal Palace đã kịp thời can thiệp.
Hôm đó, trung vệ người Brazil mới 21 tuổi và mới vừa gia nhập Nottingham Forest được vài tháng từ CLB Corinthians. Cái tên Murillo bắt đầu được chú ý từ đó. Càng về sau, sao trẻ của Nottingham Forest càng có nhiều những pha xử lý bóng khiến giới chuyên môn ở xứ sở sương mù sững sờ không hiểu anh là một trung vệ hay một… tiền đạo.
Murillo có thể tạo ra những pha đột phá, rê dắt bóng, thực hiệ