Với hầu hết chúng ta, Premier League như chảy trong huyết quản. Những trận chiến giữa các kình địch nảy lửa. Những câu chuyện về anh hùng và kẻ phản diện. Những tài năng đẳng cấp thế giới. Tinh hoa của tinh hoa cạnh tranh vì những mục tiêu lớn lao. Tất cả tạo nên một giải đấu có thể sản sinh những khoảnh khắc không nơi nào sánh kịp.
Bàn thắng đầu tiên của Wayne Rooney cho Everton đã thay đổi cả cuộc đời anh. Thierry Henry bùng nổ trước Liverpool, khiến chính Jamie Carragher cũng bị choáng ngợp, giúp Arsenal giữ vững đường đua vô địch. Hay như khoảnh khắc diệu kỳ của Sergio Aguero vẫn sống mãi với thời gian.
Giờ đây, đã đến lúc tạo ra những khoảnh khắc mới để in sâu vào ký ức khi Premier League 2025/26 chính thức khởi tranh. Và mọi nguyên liệu đã sẵn sàng để biến mùa này thành một trong những mùa giải vĩ đại nhất. Thậm chí, có thể là vĩ đại nhất.
Cuộc đua "tứ mã" tranh ngôi vương
Không cần vòng vo, ảnh hưởng của Arne Slot tại Liverpool mùa trước đã biến cuộc đua vô địch thành một sự kiện "không có thật". Danh hiệu được an bài ngay từ tháng 2 khi Liverpool bỏ xa phần còn lại, biến cuộc đua thành "một mình một ngựa" sau khi The Reds đánh bại Man City 2-0.
Mùa này sẽ khác.Một cuộc cạnh tranh khốc liệt hơn nhiều đang chờ phía trước. Nhìn vào tỷ lệ cược cũng thấy rõ điều đó. Hiếm khi một giải đấu lớn có 4 đội cùng được xếp hạng cược ở mức một con số: Liverpool (13/8), Arsenal (2/1), Man City (3/1) và Chelsea (8/1) chiếm phần