
Sự nghiệp của cả hai HLV này dường như đang được tua nhanh, dù bản chất công việc của họ rất khác nhau. Rosenior là HLV chính thức (dù điều đó ở Chelsea thường chẳng có nhiều ý nghĩa), còn Fletcher là HLV tạm quyền (dù đôi khi điều đó lại dẫn tới vai trò dài hạn). Song cả hai đều rơi vào hoàn cảnh này, một phần vì đang có sự thiếu hụt rõ rệt những HLV đẳng cấp cao có thể chiêu mộ được. Vì sao lại như vậy?
Trước hết, Premier League đang trở thành nạn nhân của chính thành công của mình theo hai cách khác nhau.
Thứ nhất, sức hút của việc làm việc tại giải đấu thống trị và giàu nhất thế giới khiến các CLB tầm trung lẫn nửa dưới bảng xếp hạng thu hút được những HLV nước ngoài chất lượng cao - những người lẽ ra sẽ thăng tiến dần trong giải quốc nội của họ, có thể giờ đã dẫn dắt những CLB lớn nhất nước.
Ví dụ, Andoni Iraola của Bournemouth từng là HLV được đánh giá cực cao tại Rayo Vallecano, và đã đổi một đội tầm trung La Liga để đến một CLB "chuyên trụ hạng" ở Anh.
Oliver Glasner đã biến Crystal Palace thành đội đoạt cúp, nhưng cần nhớ đây là một HLV từng vô địch Europa League, người tiếp quản Palace khi họ đứng thứ 15 sau khi thua 10 trong 17 trận.
Unai Emery cũng là một HLV vô địch Europa League, người tiếp quản Aston Villa khi họ đứng thứ 14, chỉ hơn nhóm xuống hạng 3 điểm. Trường hợp của Emery hơi khác, vì ông đã đưa Villa vào Champions League và hiện đang tham gia cuộc đua vô địch. Tuy nhiên, điểm mấu chốt vẫn v