Tottenham vừa mới thông báo bổ nhiệm Thomas Frank làm HLV trưởng, thay thế ông Ange Postecoglou vừa bị sa thải cách đây không lâu. Lãnh đạo đội bóng bắc London quyết định thay tướng, bất chấp việc Postecoglou vừa mang về phòng truyền thống của CLB chiếc Cúp vô địch Europa League, sau chiến thắng 1-0 trước MU ở trận chung kết mùa giải 2024/25. Đó là danh hiệu đầu tiên của “Gà trống” sau 17 năm dài vô duyên với các danh hiệu. Vậy tại sao Tottenham lại quyết định thay tướng, bất chấp việc có nhiều lời kêu gọi giữ chiến lược gia người Australia gốc Hy Lạp ở lại?
Postecoglou phải ra đi, dù rất muốn ở lại
Còn nhớ, sau khi đội nhà đánh bại MU trên sân San Mames (Tây Ban Nha) để vô địch Europa League, HLV Ange Postecoglou đã vô cùng phấn khích tuyên bố rằng, Tottenham ở mùa thứ 2 của ông đã tốt hơn và chắc chắn sẽ còn cải thiện ở mùa tiếp theo. Trước khi cùng gia đình đến Hy Lạp du lịch, nhà cầm quân 59 tuổi này vẫn gửi lời nhắn nhủ đến chủ tịch Daniel Levy rằng, ô