Viện binh có kịp cứu Mourinho

Nghi Kỳ
18:43 ngày 15-10-2015
Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cuộc khủng hoảng ở Chelsea sẽ chấm dứt sớm và HLV Jose Mourinho buộc phải tính chuyện tăng cường lực lượng khi TTCN được mở lại vào tháng 1/2016.
Viện binh có kịp cứu Mourinho
Đêm thứ Hai vừa qua, người ta thấy HLV người Bồ Đào Nha - trong chiếc mũ trùm kín - trên khán đài ở Kiev dự khán trận Ukraine - Tây Ban Nha. Ông đang cố tìm kiếm một vài viện binh chất lượng để vực dậy nhà ĐKVĐ Premier League.

Dễ dàng nhận ra, người đầu tiên mà Mourinho muốn sở hữu là Andriy Yarmolenko. Vị trí chạy cánh là khu vực mà ông luôn trăn trở kể từ khi trở lại Stamford Bridge và cầu thủ đang thuộc biên chế Dynamo Kiev được kỳ vọng sẽ giải quyết dứt điểm nỗi lo này. Hợp đồng của Yarmolenko sẽ hết hạn vào mùa Hè tới và nếu Dynamo Kiev không vượt qua vòng bảng Champions League, tiền vệ 25 tuổi sẽ được bán rẻ ngay trong tháng 1/2016. Vào giữa tuần sau, Chelsea sẽ đối đầu với Dynamo Kiev và Mourinho có cơ hội đánh giá lại một lần nữa trước khi quyết định.


Cũng trong trận đấu giữa Ukraine và Tây Ban Nha nói trên, Isco là mục tiêu khác của HLV 52 tuổi. Tiền vệ đang khoác áo Real Madrid hứa hẹn cung cấp tính sáng tạo với những đường chuyền độc đáo và nhãn quan sắc bén. Ngoài ra, để cải thiện mặt trận tấn công và một hệ thống ngày càng xơ cứng, Mourinho cũng có thể trở lại với thương vụ Koke. Ngôi sao 23 tuổi đã được chú ý đến từ mùa Hè vừa qua, song phía Chelsea tỏ ra ngần ngại với khoản chi phí lên tới 40 triệu bảng mà Atletico Madrid “hét”. 

Mourinho đang hết sức bận rộn, nhưng chỉ e rằng thời gian không còn ủng hộ ông. Trước khi bước sang tháng 1, Chelsea sẽ chơi 16 hoặc 17 trận (nếu đi tiếp ở Cúp Liên đoàn) và HLV người Bồ phải chấp nhận sử dụng nguồn nhân lực sẵn có, những cầu thủ mà chính họ cũng không hiểu tại sao lại sa sút đến thảm hại. 

Nếu vẫn bất lực để ngăn chặn các thất bại, ông chủ Roman Abramovich chắc chắn hành động sớm. Khi đó, kế hoạch chuyển nhượng sẽ vẫn được triển khai cùng với một ngân sách lớn, nhưng được dành cho vị tân HLV, không phải Mourinho

Mourinho còn thấy gì ở Kiev?
Trong đêm thứ Hai ở Kiev, Mourinho cũng chứng kiến Cesc Fabregas sút hỏng phạt đền. Trước đó 1 ngày, Eden Hazard cũng làm điều tương tự trong màu áo đội tuyển Bỉ. Các ngôi sao mùa giải trước không chỉ đánh mất phong độ, mà sự tự tin cũng không còn. Trở lại London, Người đặc biệt có quá nhiều việc phải làm.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x