3 bàn/5 trận vẫn là chưa đủ
Về mặt thống kê, không có quá nhiều khác biệt giữa Viktor Gyokeres và Erling Haaland ở trận đại chiến giữa Arsenal và Man City cuối tuần trước. Cả hai đều chạm bóng 24 lần. Gyokeres hoàn thành 8/13 đường chuyền, Haaland là 8/14. Tiền đạo của Arsenal mất bóng 13 lần, Haaland 11 lần. Nhưng tất nhiên, có một thống kê thực sự quan trọng: Haaland ghi bàn, còn Gyokeres thì không.
Gyokeres cũng không ghi bàn trước Liverpool ba tuần trước, hay trước Man United ở vòng mở màn Premier League. Tất cả điều này không có gì bất ngờ, bởi anh thậm chí còn không tung ra cú sút nào trong những trận đấu đó.
“Cậu ấy hôm nay chẳng có pha chạm bóng đáng kể nào, và có lẽ sẽ lại bị chỉ trích”, Jamie Carragher nói sau khi Arsenal hòa 1-1 với Man City tại Emirates. “Tôi không nghĩ trong ba trận đó (gặp Man United, Liverpool và Man City), cậu ấy có lấy một cơ hội. Arsenal không tạo nổi một tình huống dứt điểm nào cho cậu ấy”.
Vì một lý do nào đó, có thể vì thân hình vạm vỡ, cách chạy, xuất thân, việc từng ghi phần lớn bàn thắng sự nghiệp ở Bồ Đào Nha, hoặc số tiền Arsenal bỏ ra, Gyokeres dường như trở thành mục tiêu dễ bị soi hơn nhiều bản hợp đồng lớn khác của mùa hè.
Anh đã ghi 3 bàn sau 5 trận Premier League, vậy mà người ta vẫn có thể nghĩ rằng anh vẫn chưa “mở tài khoản” trong màu áo Arsenal.