Bóng Đá Plus trên MXH

Với Amorim, Man City lại 'lừa' MU như trường hợp Ronaldo hay Sanchez?

08:56 ngày 02/11/2024
8
MU vừa đánh bại Man City để chiêu mộ thành công HLV Ruben Amorim. Nhưng lịch sử gần đây cho thấy việc "cướp người" của Man xanh chẳng phải là điều đáng mừng đối với Man đỏ.

MU đã vượt mặt Man City để có Amorim

MU đã vượt mặt Man City để có Amorim

MU nẫng tay trên của Man City

Man United đã xác nhận việc bổ nhiệm Ruben Amorim làm huấn luyện viên trưởng mới với bản hợp đồng 2 năm rưỡi kèm điều khoản gia hạn 12 tháng. Ông sẽ chính thức tiếp quản Quỷ đỏ vào ngày 11/11.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha, được mệnh danh là "Người đặc biệt 2.0", đã được liên kết chặt chẽ với một số câu lạc bộ hàng đầu trên khắp châu Âu bao gồm Liverpool, Bayern Munich và Barcelona.

Cũng có thông tin rộng rãi rằng Man City đã thăm dò Amorim là người kế nhiệm tiềm năng cho Pep Guardiola, nếu HLV người Tây Ban Nha rời đi khi hết hạn hợp đồng vào năm 2025. Man xanh không thừa nhận thông tin này. Nhưng mối liên hệ đã được củng cố với tin tức về việc giám đốc Sporting CP Hugo Viana sẽ chuyển đến đội bóng đương kim vô địch Premier League vào mùa hè tới.

Một thông tin đáng chú ý trong cuộc chiến giành giật Amorim là việc Tổng giám đốc điều hành Man United, Omar Berrada, đã nhắm tới cựu tiền vệ này từ lâu. Ông hiểu rõ về hoạt động của Man City khi trước đây đã từng làm việc tại câu lạc bộ này. Và có tin cho rằng Berrada đã trì hoãn việc Man xanh ký hợp đồng với Amorim bởi ông sắp chuyển sang MU và sẽ mang theo HLV này tới CLB mới.

Điều đó có nghĩa là Man United đã "cướp" được mục tiêu chuyển nhượng của Man City. 

Tưởng đỏ nhưng lại là xanh

Mặc dù kỷ nguyên mới này dưới thời INEOS có thể đã thay đổi và khiến điều này chỉ là ngẫu nhiên, nhưng các giao dịch trước đây của Man United cho các mục tiêu của Man City đã không kết thúc tốt đẹp.

Ví dụ gần đây nhất về điều này là việc ký hợp đồng với Cristiano Ronaldo. CR7 đã trở lại Man United một cách đầy vinh quang sau khi xuất hiện những liên kết chuyển nhượng gây sốc cho thấy anh sẽ chuyển đến Man City.

Man City của Pep từng quan tâm tới nhiều cầu thủ được MU chiêu mộ như Ronaldo, Sanchez hay Maguire

Man City của Pep từng quan tâm tới nhiều cầu thủ được MU chiêu mộ như Ronaldo, Sanchez hay Maguire

Man United đã hành động nhanh chóng để ngăn chặn một động thái gây sốc của nhân vật huyền thoại này đến với đối thủ cùng thành phố. Và trong khi Ronaldo đã có một mùa giải ghi bàn tốt, thì sự xuất hiện của anh đã cản trở nghiêm trọng đến toàn bộ hệ thống của đội, đồng thời ngăn câu lạc bộ mang về các mục tiêu khác cần thiết hơn.

Ronaldo không phải là trường hợp duy nhất mà Man United cướp lấy của Man City, nhưng rồi cuối cùng Quỷ đỏ cũng chẳng thể sung sướng bởi các bản hợp đồng này đều không mang lại thành công như mong đợi.

Harry Maguire và Fred đều được liên hệ với Man City trước khi đến Old Trafford. Ngoài ra, cả Paul Pogba và Jadon Sancho đều có tin đồn với đội chủ sân Etihad trước khi họ hoàn tất các động thái chuyển đến nửa đỏ thành Manchester.

Pogba và Sancho đã ký hợp đồng với Man United với giá lần lượt là 89 triệu bảng và 73 triệu bảng với hy vọng lớn lao rằng họ có thể dẫn dắt câu lạc bộ đến vinh quang.

Tuy nhiên, thời gian của Pogba tại Old Trafford đã không diễn ra như kế hoạch với những màn trình diễn không ổn định. Trong khi đó, Sancho đã có một cuộc cãi vã dữ dội với Ten Hag sau hai mùa giải đáng thất vọng trước khi bị trừng phạt trong mùa giải thứ ba.

Alexis Sanchez có thể được coi là trường hợp lớn nhất khiến Man United bị Man City "lừa đảo chuyển nhượng". Ngôi sao của Arsenal khi đó được biết đến là đang muốn rời Pháo thủ. Man City là câu lạc bộ được liên kết chặt chẽ nhất, nhưng giống như những trường hợp đã đề cập ở trên, Man United đã nhảy vào và thành công cướp được. Họ hoàn tất một thỏa thuận hoán đổi cùng Arsenal, với Henrikh Mkhitaryan phải đi theo hướng ngược lại.

Tuy nhiên, Sanchez đã chơi tệ ở Old Trafford và tiêu tốn rất nhiều tiền. Anh nhận mức lương khổng lồ lên tới 505.000 bảng một tuần nhưng chỉ đóng góp 5 bàn và 9 kiến tạo sau 45 lần ra sân trên mọi đấu trường. Theo thống kê, cầu thủ người Chile tốn của MU tới 11,9 triệu bảng cho mỗi bàn thắng ghi được.

Những thương vụ thất bại liên tục kể trên có thể là nguyên nhân gây lo ngại đối với CĐV MU, vì Amorim đã từng được liên kết với Man City trong quá khứ. Tuy nhiên, một kỷ nguyên mới có thể báo hiệu một kết quả mới. Chỉ có thời gian mới trả lời được.

Trung Nghĩa • 08:56 ngày 02/11/2024

Bài viết hay? Ấn để tương tác

3 8
Bình luận
  • Dybala 10:26 ngày 02/11/2024

    Ngon thì MC đã vồ rồi, nhưg cũng phải nói thời điểm này kiếm hlv đã khẳng định khó, khi mà mùa hè đầy rẫy lựa chọn Mu lại chọn giữ lại 10 hag

  • Ba nguyen 10:30 ngày 02/11/2024

    Đến bây giừo vẫn nghĩ là CR7 ManC nó lừa ManU, cười nhẹ. Pep chưa bao giờ thích CR7, ai đã chơi với M10 thì không bao giờ ưa CR7. Nên đó chẳng qua là truyền thông của cò và của cầu thủ, chứ ManC nào lừa ở đây. Cười nhẹ.

  • RÙA TAI ĐỎ RIĐỖ MNSĐ 10:15 ngày 02/11/2024

    MC: "Chúng tôi biết gì đâu ?! Trừ trường hợp của 7 tạ, cho chúng tôi xin lỗi Solsa."

  • Dybala 10:26 ngày 02/11/2024

    Ngon thì MC đã vồ rồi, nhưg cũng phải nói thời điểm này kiếm hlv đã khẳng định khó, khi mà mùa hè đầy rẫy lựa chọn Mu lại chọn giữ lại 10 hag

  • Ichiban Inter 10:42 ngày 02/11/2024

    bắt đầu chiến dịch câu view với những luận diễn xàm xí. Nhưng tôi thích những chê bài, dè biểu kiểu như thế này. Trong năm gần đây những bài tâng bốc, khen ngợi của tờ báo này với những người chuẩn bị đến MU đều thất bại, đơn cử như Ralf Rangnick, Mount, Antony, Zirkzee... và ngay cả Erik Ten Hag ( các bạn có thể search bài viết cũ) Hy vọng và mong muốn của tôi là hãy chê Amorim nhiều vào, mỉa mai nhiều vào để ông ấy phá dớp nhé..!

  • BLV Quang Nguyen. 13:28 ngày 02/11/2024

    Để Van phát tờ rơi làm hlv tạm quyền hay hơn tay Amocilin này.

  • Tony Truong Tony 16:31 ngày 02/11/2024

    MC có lừa cái rạp xiếc đó hay không thì ai cũng biết rõ. Đừng nói chi là thương vụ Amorin khi MC đã phát biểu là ông ta không phải là HLV phù hợp để thay thế Pep mà không chừng cái thương vụ Berrada cũng chính thượng tầng MC sắp xếp cũng nên. Hy vọng cái rạp xiếc đó có những thương vụ “ béo bở “ như vậy thì cũng nên sắp xếp mà trả thù gã hàng xóm đi nhé.

Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ:
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Đăng nhập
hoặc

Email:

Mật khẩu:

Quên mật khẩu?


Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay