Bóng Đá Plus trên MXH

Với MU, tình yêu của Maguire chẳng đáng giá 1 xu!
Trung Nghĩa • 19:51 ngày 26/07/2024
Giữa những tin đồn liên quan đến việc ra đi, trung vệ Harry Maguire đã khẳng định rằng anh là "một phần của tương lai" tại Man United và "sẵn sàng chiến đấu cho những danh hiệu lớn nhất". Nhưng liệu anh có nên tiếp tục ở lại khi Quỷ đỏ đã chẳng còn thiết tha?

    Maguire vẫn bày tỏ tình yêu mãnh liệt với MU

    Sự nghiệp của Harry Maguire tại Man United thực sự kỳ lạ. Hậu vệ người Anh đã trải qua 5 mùa giải tại sân Old Trafford nhưng chưa khi nào cho thấy sự ổn định. Ngoài mùa giải đầu tiên thi đấu khá tốt, anh đã không duy trì được phong độ ấn tượng trong những mùa gần đây.

    Trong kỳ chuyển nhượng hè 2023, Maguire tưởng như đã phải rời MU nhưng do nhiều yếu tố mà anh vẫn ở lại. Trung vệ này trải qua nửa đầu mùa giải trên ghế dự bị nhưng đã tận dụng rất tốt thời gian Quỷ đỏ gặp khủng hoàng chấn thương để chiếm suất đá chính.

    Dẫu vậy, trong lúc phong độ đang lên cao thì anh lại gặp chấn thương. Maguire đã lỡ những trận đấu cuối cùng ở mùa 2023/24 với MU và cũng mất luôn suất dự EURO 2024.

    Tới kỳ chuyển nhượng hè 2024, những tin đồn liên quan đến việc Maguire rời đội chủ sân Old Trafford lại rộ lên. Tuy nhiên mới đây chính trung vệ này đã chia sẻ với Sky Sports: "Thành thật mà nói, mọi thứ tôi nghe được là tôi vẫn là một phần của tương lai tại Manchester United. Tôi hạnh phúc ở đây và sẵn sàng chiến đấu cho những danh hiệu lớn nhất, tôi muốn giành chiến thắng một lần nữa tại đây".

    Cựu cầu thủ của Leicester City gia nhập Quỷ đỏ vào năm 2019 với mức phí chuyển nhượng khổng lồ là 80 triệu bảng, một mức phí kỷ lục đối với một hậu vệ.

    Anh được HLV Ole Gunnar Solskjar chọn làm đội trưởng vào năm 2020 nhưng phong độ kém cỏi và việc đội để thủng lưới quá nhiều khiến anh mất lòng các CĐV cũng như BHL. Từ đầu mùa 2023/24, Bruno Fernandes đã được chỉ định làm đội trưởng thay thế.

    Nhưng MU đã sẵn sàng đẩy Maguire đi nếu có đề nghị phù hợp

    Với việc Man United đã ký hợp đồng với thần đồng 18 tuổi Leny Yorro và vẫn đang theo đuổi hậu vệ Jarred Branthwaite của Everton, khả năng ra sân của Maguire ngày càng hẹp đi.

    Và dù Maguire vẫn tuyên bố cứng về tương lai nhưng có vẻ như anh không phải là người có thể đưa ra quyết định cuối cùng. Năm nay đã 31 tuổi, việc Maguire có thể lấy lại phong độ cao là rất mơ hồ.

    Trong khi đó, MU đang trong quá trình đổi mới dưới thời đồng sở hữu mới Sir Jim Ratcliffe. Họ đã có những thay đổi triệt để cả về thượng tầng lẫn nhân sự trong đội hình của đội một. Những ngôi sao được đưa về với giá ngất ngưởng nhưng không chứng tỏ được giá trị đang dần bị thải loại. Và Maguire cũng nằm trong "danh sách đen" này.

    Chỉ cần nhận được một lời đề nghị phù hợp, Man United sẽ gật đầu bán đi trung vệ người Anh. Điều này vừa để thu về khoản lợi nhuận để đầu tư cho các tân binh vừa giúp giảm quỹ lương đáng kể.

    Nhưng tất nhiên, cánh cửa chưa đóng hẳn với Maguire. Nếu không có lời đề nghị phù hợp, MU vẫn sẽ giữ anh lại cho đến khi hết hợp đồng vào mùa hè năm sau. Rốt cuộc, dù có ở lại thêm 1 năm thì cũng sẽ không có nhiều ý nghĩa với Maguire. Vậy nên, có lẽ anh và Quỷ đỏ nên chia tay nhau ngay mùa hè này. Đó sẽ là điều tốt cho tất cả các bên.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay