
Hiện vẫn rất khó dự đoán mùa giải này của Aston Villa sẽ đi đến đâu. Đoàn quân của HLV Unai Emery không có khởi đầu quá tệ, song cũng chưa tạo được ấn tượng đặc biệt. Ngoại trừ thất bại trước Brentford (3-5 trên chấm luân lưu) ở vòng 1 Cúp Liên đoàn, Villa đã thắng 6 trong 13 trận chính thức trên mọi đấu trường.
Dù mới đây họ để đội bóng nhỏ Go Ahead Eagles giành chiến thắng đầu tiên trên sân nhà trong lịch sử Europa League, nhưng hai trận trước đó Villa đều thắng. Tại Premier League, sau khi hạ Man City 1-0, đội bóng của HLV Unai Emery đang xếp thứ 8, chỉ kém vị trí thứ 2 đúng 3 điểm. Tuy nhiên, 9 bàn thắng sau 9 trận là con số rất nghèo nàn, với chỉ có ba đội nhóm cuối bảng (Nottingham, West Ham và Wolves) ghi ít bàn hơn.
Tình trạng khan hiếm bàn thắng của Aston Villa ở Premier League phần nào có liên quan đến phong độ yếu kém của hai cái tên. Trong số 9 bàn mà Villa đã được ghi, Donyell Malen bỏ túi 2 pha lập công, song chỉ ra sân 462 phút và có 5 lần đá chính. Thành thực mà nói, dấu ấn mà Malen để lại còn khá nhạt nhòa.
Tuy nhiên, có một cầu thủ còn tệ hơn nữa, đó là Sancho - người từng là đồng đội của Malen ở Dortmund. Cho đến nay, Sancho mới thi đấu 226 phút, chủ yếu do chấn thương và thể lực, và chưa có bất kỳ bàn thắng hay kiến tạo nào cho Aston Villa.
Cuối tuần trước, cầu thủ người Anh trải qua một nỗi nhục hiếm có: lần đầu tiên trong sự nghiệp, Sancho bị thay ra sau khi đã được tung vào sân tro