Arsenal đã khởi đầu rất thuận lợi trên sân Upton Park của West Ham khi sớm vượt lên dẫn 2-0 nhờ các pha lập công của Mesut Oezil và Alexis Sanchez chỉ sau 35 phút đầu trận.
Tuy nhiên chỉ trong vòng 8 phút, từ 44 đến 52, Andy Carroll ghi liền 3 bàn giúp đội chủ nhà dẫn ngược Pháo thủ với tỉ số 3-2. Tuy nhiên, đến phút 70, Koscielny đã kịp ghi bàn ấn định tỉ số hòa 3-3, đem về 1 điểm cho Arsenal.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Arsene Wenger tỏ ra rất tự hào về khả năng vượt quá khó khăn để quân bình tỉ số của các học trò và không đổ lỗi cho bất kỳ ngôi sao nào cho việc Arsenal mất điểm.
Dù vậy, chiến lược gia người Pháp cũng thừa nhận cơ hội vô địch Ngoại hạng Anh 2015/16 của Arsenal bây giờ rất nhỏ nhoi.

Arsenal đã đánh mất điểm một cách khá đáng tiếc trước West Ham
Ông cho biết: "Chúng tôi đã chứng mình được sự mãnh mẽ và khả năng vượt khó khi có được tỉ số hòa 3-3. Trong 20 phút cuối trận, cả hai đều có cơ hội giành chiến thắng".
Nói về việc để hòa sau khi đã dẫn trước 2-0, Wenger chia sẻ: "Tôi không ở đây để đổ lỗi cho các học trò. Tất cả chúng tôi phải nhín lại mình, nhìn lại trận đấu một lần nữa".
"Chúng tôi thất vọng vì để thua ba bàn. Đặc biệt là sau khi đã dẫn trước 2-0. Nói chung đây là một sự xấu hổ", ông nhấn mạnh.
Cuối cùng, khi được hỏi về cơ hội giành chức vô địch Ngoại hạng Anh của Arsenal, Wenger đầy bi quan: "Tôi không biết. Chúng tôi đã khiến mọi chuyện trở nên khó khăn".
Trong khi đó, HLV Bilic nổ tưng bừng về người hùng của West Ham: "Andy Carroll có tất cả mọi thứ. Không thể nào chặn đứng cậu ấy. Về khoản đánh đầu, cậu ấy có lẽ là số một trên thế giới, nhưng cậu ấy cần tránh xa những chấn thương".
VIDEO: West Ham 3-3 Arsenal |
---|
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |