Đừng cười khi West Ham bắt đầu nói về Champions League

Trung Nghĩa
10:27 ngày 08-11-2021
Sau chiến thắng xứng đáng trước Liverpool, West Ham đã tự khẳng định rằng họ thực sự có thể trở thành ứng viên đua tranh suất dự Champions League.

Một cơn địa chấn đã xảy ra trên sân London Stadium khi đội chủ nhà West Ham giành chiến thắng 3-2 trước Liverpool, đồng thời cướp luôn vị trí thứ 3 trên BXH Premier League 2021/22 của đối thủ này.

Trong suốt quá trình diễn ra trận đấu, The Hammers (Búa tạ - Biệt danh của West Ham) nhận ra rằng họ có đủ sức mạnh để cạnh tranh sòng phẳng với những đội bóng mạnh nhất tại giải Ngoại hạng Anh.

Đoàn quân của HLV David Moyes đã đi từ một đội bóng sợ hãi khi buộc phải rút khỏi lớp vỏ phòng ngự để chuyển sang trạng thái tán công như vũ bão. Sự thay đổi này khiến một Liverpool đang có phong độ khủng khiếp phải bất ngờ và gục ngã.

West Ham đã bị đội bóng của Juergen Klopp "đàn áp" trong phần lớn thời gian của hiệp 1. Họ lùi sâu về phần sân nhà để bảo vệ lợi thế dẫn trước sau sai lầm bất ngờ của thủ thành Alisson Becker.

Đội bóng này giống như một nhóm chỉ muốn giữ lấy những gì họ có. West Ham không chắc liệu họ có thực sự sở hữu những phẩm chất cần thiết để đấu với một trong những ứng viên vô địch hay không.

West Ham đã có chiến thắng ấn tượng trên sân nhà trước Liverpool

Nhưng sau khi Liverpool có được bàn gỡ hòa 1-1 từ cú sút phạt tuyệt đẹp của Trent Alexander-Arnold, dường như những xiềng xích trói buộc David Moyes và các cầu thủ của ông đã bị đập bỏ. Kề từ thời điểm đó, West Ham đứng lên đối đầu trực diện với Lữ đoàn đỏ và phát hiện ra rằng họ thực sự có thể làm được những điều lớn lao.

Với sự cổ vũ ngày càng cuồng nhiệt của các CĐV nhà, The Hammers tràn lên tấn công như không còn gì để mất và nhận ra tấn công vẫn là cách phòng thủ tốt nhất.

West Ham thường được coi là đội bóng một người - Declan Rice và phần còn lại. Nhưng ở thời điểm hiện tại, đây thực sự là một tập thể đáng gờm tại giải Ngoại hạng Anh.

Kurt Zouma ngày càng chắc chắn kể từ khi chuyển đến từ Chelsea. Anh đang trở thành trụ cột nơi hàng thủ của West Ham và là bệ phóng để đội bóng bay cao trên mọi đấu trường từ Premier League, League Cup tới Europa League.

Rice vẫn xuất sắc ở trung lộ, cố gắng giúp đội bóng chiếm ưu thế trong các cuộc tranh chấp quyền kiểm soát bóng, bẻ gãy các đợt tấn công của đối thủ và nhanh chóng khởi tạo những pha phản công thần tốc.

Moyes và các học trò đang có phong độ cực cao

Ngay phía trước mặt Rice, Pablo Fornals đã phát triển thành một tiền vệ tấn công đầy nguy hiểm. Chính anh là người tung ra cú đá phạt khiến thủ thành Alisson lúng túng phản lưới nhà. Sau đó, anh ghi tên mình trên bảng tỷ số với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1.

Trong khi đó, Jarrod Bowen là một cơn lốc bên hành lang cánh phải đang tàn phá các hàng phòng ngự của đối phương. Ở trận thắng Liverpool, cầu thủ 24 tuổi đã có 2 kiến tạo để Fornals và Zouma ghi bàn.

Thực tế không ai nghĩ The Hammers sẽ xếp trên Liverpool, Chelsea hoặc Man City trên BXH Premier League vào cuối mùa. Nhưng sau khi vượt mặt các ông lớn để chiếm lấy vị trí thứ 3, Moyes và các học trò hoàn toàn có thể mơ về một chiếc vé dự Champions League mùa tới.

Man United đang sa sút phong độ, Tottenham vẫn chưa có gì chắc chắn để thành công trong khi Leicester đã sa sút. Về mặt phong độ, Arsenal có lẽ là mối đe dọa lớn nhất đối với một vị trí trong top 4.

Nhưng Moyes và những học trò của mình vẫn đang có sự tự tin nhất định để có thể cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ. Đừng cười khi West Ham bắt đầu nói về Champions League.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Chelsea: Reece James lại tỏa sáng Reece James lại tỏa sáng

    Mặc dù Chelsea không thể giành được trọn vẹn 3 điểm trước Burnley do để cho đối thủ có bàn gỡ hòa 1-1, song cá nhân Reece James tiếp tục có một trận đấu xuất sắc với pha kiến tạo giúp Kai Havertz mở tỷ số.

  • Solskjaer khó chịu với phát biểu của Maguire Solskjaer khó chịu với phát biểu của Maguire

    HLV Ole Gunnar Solskjaer cảm thấy khá sốc và có phần khó chịu trước phát biểu đến từ trung vệ thủ quân Harry Maguire sau thất bại vừa qua của Man United trước Man City tại vòng 11 Ngoại hạng Anh 2021/22.

  • Aston Villa nhắm Gerrard cho vị trí HLV trưởng Aston Villa nhắm Gerrard cho vị trí HLV trưởng

    Aston Villa đã gửi lời đề nghị cho HLV Steven Gerrard (Rangers) để mời ông trở lại nước Anh dẫn dắt đội bóng này sau khi họ vừa sa thải Dean Smith.

  • Arsenal thắng không fair-play, Arteta có học thầy Wenger 'chơi đẹp'? Arsenal thắng không fair-play, Arteta có học thầy Wenger 'chơi đẹp'?

    Chiến thắng trước Watford của Arsenal nhuốm màu xấu xí và người hâm mộ đang chờ đợi liệu HLV Mikel Arteta có dám hành động nghĩa hiệp như ông thầy Arsene Wenger của mình hay không?

  • Cancelo tô đậm khác biệt giữa Man City và MU Cancelo tô đậm khác biệt giữa Man xanh và Man đỏ

    Một mình Joao Cancelo vừa “xử đẹp” cả Club Brugge lẫn Man United để đánh dấu tuần lễ thi đấu có thể coi là xuất sắc nhất sự nghiệp. Nhưng sâu xa hơn thì sự xuất sắc của Cancelo cho thấy chênh lệch về cái tầm giữa Pep Guardiola và Ole Gunnar Solskjaer.

  • Conte hài lòng dù cho Tottenham không có cú sút nào trúng đích Conte hài lòng cho dù hàng công Tottenham vô hại

    HLV Antonio Conte cảm thấy hài lòng dù Tottenham chỉ giành được 1 điểm và không có nổi cú sút trúng đích về phía Everton trong trận đầu tiên ông dẫn dắt Spurs tại Ngoại hạng Anh.

  • Luke Shaw chấn thương cũng là tin tốt Luke Shaw chấn thương cũng là tin tốt

    Luke Shaw phải rời sân giữa chừng ở trận derby thành Manchester vừa qua sau khi chịu một chấn thương ở vùng đầu. Hậu vệ người Anh sẽ phải nghỉ thi đấu một thời gian. Đấy là điều không ai mong muốn, nhưng chấn thương của Shaw có thể là tin tốt, với Man United và với chính anh.

  • Liverpool thua West Ham: Cẩn thận những đốm lửa nhỏ Liverpool: Cẩn thận những đốm lửa nhỏ

    Một thất bại sau chuỗi bất bại kỷ lục đến như một lẽ tất yếu với bất cứ đội bóng nào nhưng với Liverpool mà nói, thầy trò Juergen Klopp có nhiều thứ cần phải lo lắng.

  • Alisson, tội đồ ở cả 3 bàn thua của Liverpool Alisson, tội đồ ở cả 3 bàn thua của Liverpool

    Thủ thành Alisson Becker đã trải qua trận đấu tồi tệ khi mắc lỗi trong cả 3 bàn thua của Liverpool trước West Ham tại vòng 11 Ngoại hạng Anh 2021/22.

  • MU còn giữ Solskjaer thì thua có gì lạ MU còn giữ Solsa thì thua có gì lạ

    Trên khán đài Old Trafford, các CĐV Man City hát vang: “Thêm 5 năm nữa cho Ole”. Mà không chỉ CĐV Man xanh, đó là điều mà phần còn lại Premier League đều đang muốn sẽ xảy ra. Họ mong MU giữ lại Solsa bởi không ai muốn “mất phần” trong miếng bánh béo bở mang tên Quỷ đỏ. Còn giữ Solsa thì MU thua có gì lạ, đặc biệt là thua Man City.

  • HLV Solskjaer trước cơ hội để đời HLV Solskjaer trước cơ hội để đời

    “Nếu tôi là chủ tịch CLB này, tôi sẽ bắt các cầu thủ úp mặt vào tường, đá đít từng người, rồi sa thải HLV trưởng”. Đấy là câu nói của Marcello Lippi hồi năm 2000. Và ông chính là… HLV trưởng ngay trong câu nói đó. Inter của Lippi khi ấy vừa thua 1-2 trên sân Reggina, ở vòng khai mạc Serie A 2000/01.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x