
Ở chiến thắng 3-2 trước Nottingham Forest, Casemiro đã ra sân và chơi trận đấu cuối cùng trên sân nhà trong màu áo “Quỷ đỏ”. Tiền vệ người Brazil nhận một thẻ vàng nhưng vẫn được tận hưởng niềm vui chiến thắng.
Ngoài lời tạm biệt dành cho Casemiro, trận đấu còn gây chú ý khi tiền vệ Bruno Fernandes cân bằng kỷ lục kiến tạo tại Premier League và chỉ còn một trận nữa để độc chiếm cột mốc này. Tuy nhiên, bàn thắng thứ hai của MU do Matheus Cunha ghi được lại gây ra tranh cãi lớn. Trong tình huống dẫn đến bàn thắng, Bryan Mbeumo bị cho là đã để bóng chạm tay, nhưng trọng tài xác định đó là pha bóng vô tình và công nhận bàn thắng.
Cựu danh thủ Gary Neville tỏ ra ngạc nhiên với quyết định này khi cho rằng bàn thắng lẽ ra không nên được công nhận. Không chỉ riêng cựu hậu vệ MU mà người hâm mộ cũng đồng tình với quan điểm đó.

Giữa hàng loạt diễn biến đáng chú ý, việc MU xác nhận Tyrell Malacia sẽ rời CLB sau khi hợp đồng giữa các bên kết thúc vào Hè này cũng là chi tiết nổi bật.
Gia nhập MU từ Feyenoord vào tháng 7/2022, hậu vệ người Hà Lan đã có tổng cộng 49 lần ra sân cho đội một. Mùa này, anh gần như sắm vai "người vô hình" khi chỉ thi đấu hai trận cho Quỷ đỏ (đều trước Newcastle). Malacia từng góp mặt trong đội hình MU giành chức vô địch Cúp Liên đoàn Anh năm 2023. Việc anh rời đội được HLV Michael Carrick xác nhận trong bài phát biểu sau trận đấu.
Khi được hỏi về tương lai của cậu học trò, thuyền trưởng MU cho hay: “Có Tyrell ở đây, người mà tôi đã nhắc đến với các cầu thủ trước trận đấu. Cậu ấy đã trải qua quãng thời gian khó khăn vì chấn thương và mùa tới sẽ không tiếp tục cống hiến cho MU nữa. Tôi mong các bạn hãy dành sự ủng hộ cho cậu ấy”.























