
Pep Guardiola từ lâu đã nổi tiếng với những màn họp báo bộc phát đáng nhớ, nhưng HLV của Man City vẫn là người rất khó đoán. Sau một thất bại hay trận hòa đáng thất vọng, chiến lược gia người Catalunya thường làm dịu tình hình bằng cách giữ bình tĩnh trước truyền thông. Thế nhưng ông lại có thói quen nổi giận sau cả những chiến thắng tương đối bình thường. Và điều đó đã xảy ra sau chiến thắng của Man City trước Wolves hôm thứ Bảy.
Dù HLV này nhìn chung khá vui vẻ khi Man City tìm lại mạch thắng sau những thất bại nặng nề trước Man United và Bodo/Glimt, thái độ của ông thay đổi khi được hỏi về quyết định của trọng tài Farai Hallam không cho đội ông hưởng phạt đền vì bóng chạm tay, dù đã được VAR khuyên xem lại tình huống.
Trong khi HLV Wolves, Rob Edwards, khen Hallam vì “bản lĩnh và sự vững vàng khi giữ nguyên quyết định trên sân”, Guardiola lại ám chỉ vị trọng tài đang cố tạo tên tuổi và xem đây là ví dụ mới nhất cho những quyết định bất lợi với Man City.
“Tôi rất muốn có những cầu thủ sẵn sàng chiến đấu chống lại điều đó, bất chấp việc chúng tôi trong 9 năm qua đã giành 6 chức vô địch Premier League”, Guardiola nói. Đây là ví dụ mới nhất cho việc ông cố tạo ra tâm lý “bị bao vây” để thúc đẩy tinh thần cầu thủ trong những tháng cuối mùa, giai đoạn mà một số người tin rằng có thể là mùa cuối của ông tại CLB.
Nhưng việc ông mô tả Man City như những kẻ yếu thế dũng cảm chống lại cả một hệ thống muốn hại họ thì chẳng thuyết phục được ai.
Bắt chước phiên bản tệ nhất của Mourinho