Pino lấy hình mẫu của Santi Cazorla và David Silva, những tiền vệ nhỏ con nhưng cực kỳ khéo léo và thông minh, để thích ứng với Premier League. Theo ngôi sao 22 tuổi này thì Premier League điên rồ và hấp dẫn hơn La Liga.
Ngoài ra, Pino cũng có những chia sẻ thú vị về các đồng đội mới, như khả năng nói tiếng Tây Ban Nha của Mateta, sự giúp đỡ của các cầu thủ Colombia… và tình trạng giao thông tồi tệ ở London, khác hẳn với quê nhà Villarreal của anh.
Mới chỉ sáu tuần kể từ khi Pino gia nhập Crystal Palace, nhưng cầu thủ tân binh này đã hiểu về một trong những vấn đề tệ nhất ở London, nơi anh sẽ có những năm tháng gắn bó tiếp theo trong sự nghiệp quần đùi áo số. “London rất tuyệt, tôi đang thích nghi ở đây. Villarreal là nhà của tôi và tôi nhớ quê tôi vô cùng. Nhưng tôi đã quyết định trải nghiệm chuyến phiêu lưu này, và tôi thực sự có động lực để tới London.
Tôi đã có nhà và xe ở đây rồi. Có điều, giao thông ở London tệ thật, còn khuya mới bằng Villarreal được. Tuy nhiên, tôi cảm thấy ổn và tin rằng mình sẽ hòa nhập mà không gặp vấn đề nào”, tiền vệ 22 tuổi chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với tờ The Athletic.
Giao thông chỉ là một trong những điểm khác biệt giữa Villarreal, một thành phố yên tĩnh ở phía đông Tây Ban Nha với dân số 52.000 người, với London có tới hơn 15 triệu người sinh sống trong khu vực đô thị.