Adama Niane bị ĐT Mali tống cổ khỏi CAN vì tẩn đội trưởng
Trong khi các đồng đội đang căng sức cho loạt trận vòng bảng CAN 2019, chân sút Adama Niane của ĐT Mali đã phải xách valy về nước. Nguyên nhân khiến Niane bị đuổi bắt nguồn từ việc tiền đạo này choảng nhau với thủ quân Abdoulaye Diaby.
Mọi chuyện xảy ra khi một số tuyển thủ Mali mời một thợ cắt tóc tới khách sạn để chỉnh trang “góc con người”. Chứng kiến ngôi sao của Sporting Lisbon được ưu tiên cắt trước, tiền đạo đang khoác áo Charleroi đã tỏ thái độ khó chịu rồi chửi bới Diaby.
Không hề chấp đàn em, nên Diaby chỉ khuyên bảo một cách ôn tồn. Được thể lấn tới, Niane đã xông thẳng tới chỗ Diaby đang ngồi nhằm ra đòn dằn mặt. Bỗng chốc cả khách sạn náo loạn vì cả hai choảng nhau. Sự hiếu chiến của Niane lên tới đỉnh điểm, khi anh ta tẩn luôn cả đồng đội Moussa Djenepo lao vào can ngăn.
Màn loạn đả chỉ được giải tán khi nhân viên bảo vệ dùng biện pháp mạnh để trấn áp tay cầu thủ đang hăng máu như Niane. “Hành động của Niane không thể tha thứ được”, HLV Mohamed Magassouba của Mali dứt khoát, “Niane không xứng đáng được tiếp tục khoác lên người chiếc áo ĐTQG”.
Theo đại diện LĐBĐ Mali, họ không loại trừ khả năng sẽ áp dụng án phạt treo giò dài hạn với Niane.
Adama Niane là cầu thủ thứ ba tại CAN năm nay bị đuổi về nước. Trước đó Burundi đã loại tiền vệ Selemani Ndikumana vì hành vi vô kỷ luật. Cái tên tiếp theo là tiền đạo Amr Warda của đội chủ nhà Ai Cập.
Chẳng ai ngờ đồng đội của Mo Salah lại giở trò quấy rối tình dục với người mẫu Merhan Keller trên mạng xã hội Instagram và WhatsApp.
Nguồn Bongdaplus
- 08:03 Tin nóng BĐVN 19/4: Truyền thông Malaysia lo đội nhà tiếp tục 'ôm hận' trước Việt Nam
- 09:30 VIDEO bàn thắng Futsal Việt Nam vs Futsal Trung Quốc: 1-0
- 08:30 Leverkusen tiếp tục bất bại ở châu Âu: Cú ăn 3 lịch sử đây rồi!
- 03:27 Võ Hoàng Minh Khoa: 'U23 Việt Nam quyết tâm thi đấu tốt để Ngọc Thắng có cơ hội sửa sai'
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn