Cầu thủ làm y tá chống Covid-19

ĐIỆP ANH
09:45 ngày 28-03-2020
Bình thường Maxime Tarasconi chỉ là cầu thủ ở giải hạng Năm của Pháp, hầu như không được ai chú ý đến. Nhưng bây giờ Tarasconi đang được nhắc đến như người hùng. Tiền vệ 29 tuổi người Pháp này đang xông lên tuyến lửa trong cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19 với vai trò một y tá lành nghề và nhiệt huyết.
Cầu thủ làm y tá chống Covid-19

Người hùng đặc biệt

Thời gian này hầu hết các giải bóng đá trên thế giới đều vẫn đang phải tạm hoãn vì đại dịch Covid-19. Giới cầu thủ hầu hết đang tự cách ly ở nhà. Người thì tự tập luyện trong phòng tập tại gia. Người thì dành tối đa thời gian vui đùa bên vợ con, bù đắp lại những tháng ngày bận thi đấu quần quật. Người thì tìm cách giải khuây bằng đủ trò, kể cả trò thi tâng cuộn giấy vệ sinh với nhau. Người thì bận… tranh cãi chuyện lương bổng với đội bóng chủ quản trong thời buổi nhà nhà người người bị giảm lương. Maxime Tarasconi thì khác.

Tất cả đồng đội của Tarasconi trong đội hình đội bóng hạng Năm Pháp, AS Gemenos cũng đều đang tự cách ly ở nhà. Riêng Tarasconi xông lên tuyến lửa. Dịp này, Tarasconi dành toàn thời gian của mình cho công việc y tá trong khoa chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện Timone ở Marseille.

Tiền vệ 29 tuổi người Pháp chia sẻ: “Làm ở khoa chăm sóc đặc biệt, chúng tôi đã quen với việc tiếp nhận những ca bệnh hiểm nghèo. Nhưng những ngày gần đây, chúng tôi chuyển sang tiếp nhận và điều trị cho những ca nhiễm virus corona. Các bệnh nhân bây giờ chủ yếu là các nạn nhân của đại dịch Covid-19. Cuộc chiến bây giờ cam go hơn bao giờ hết”.

Xông lên tuyến lửa trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, Tarasconi không chỉ có sự nhiệt tình. Anh có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm của một y tá thực thụ. Từ năm 25 tuổi, Tarasconi đã dành thời gian ngoài sân bóng đi học y tá. Sau đó, anh đảm nhận 2 công việc cùng lúc: vừa làm tiền vệ trong đội hình AS Gemenos, vừa làm y tá trong trong khoa chăm sóc đặc biệt thuộc bệnh viện Timone.

Tarasconi thời gian này chuyển sang làm y tá chống Covid-19

Trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của mình, thời đỉnh cao nhất, Tarasconi cũng chỉ đủ tài khoác áo CLB Istres ở giải hạng Nhì của Pháp (hồi 2011). Phú quý giật lùi, anh về sau chỉ toàn khoác áo các đội hạng thấp hơn. Bù lại, chính việc chỉ thi đấu trên những sân chơi “hạng lông”, Tarasconi có thời gian đi học và nâng cao tay nghề y tá.

Anh tâm sự: “Nếu như số phận sắp xếp cho tôi thành ngôi sao trong đội hình PSG hay Marseille, chắc chắn tôi không thể đi học và hành nghề y tá. Nếu thế dịp này tôi đâu thể trực tiếp chung tay chống lại Covid-19 nơi tuyến lửa. Đúng là mọi thứ diễn ra đều có lý do của nó”.

Hôm qua, câu chuyện từ cầu thủ chuyển thành y tá chống Covid-19 của Tarasconi đồng loạt được đăng tải trên các báo tại Pháp. Người hâm mộ tại Pháp đều coi Tarasconi là người hùng. Một người hùng đặc biệt, có cả kinh nghiệm mặc quần đùi áo số lẫn áo blouse trắng.

Tất cả vì sức khỏe cộng đồng

Tarasconi cho biết khoa chăm sóc đặc biệt trong viện Timone nơi anh làm việc có tổng cộng 50 nhân viên y tế và 32 giường bệnh. Hằng ngày, Tarasconi trực từ 7 giờ tối hôm trước tới 7 giờ sáng hôm sau.

Nữ trọng tài Fernandez tạm thời khoác áo blouse

Tại Pháp, một số đồng nghiệp trong ngành y của Tarasconi đã không may bị lây nhiễm virus corona. Tarasconi ý thức rõ mức độ nguy hiểm anh phải đối mặt trong cuộc chiến chống lại Covid-19. Nguy hiểm và gian khó hơn bội phần so với bất cứ trận đấu nào, giải đấu nào mà anh từng góp mặt trên sân cỏ. Nhưng anh không chùn bước.
Tarasconi rất cảm kích trước việc có nhiều người, nhiều đơn vị chung tay với “những người lính áo trắng” như anh. Họ tiếp sức cho “những chiến sĩ nơi tuyến lửa” như Tarasconi đồ ăn, thức uống. Họ ủng hộ tiền, các trang bị y tế,…

“Có những lúc chỉ cần miếng pizza được chuyển đến vào giữa đêm cũng khiến chúng tôi ấm lòng lên nhiều”, Tarasconi chia sẻ tiếp, “Nhân đây, tôi cũng hy vọng tất cả mọi người cùng nêu cao ý thức phòng chống Covid-19. Chỉ khi tất cả cộng đồng cùng ý thức, cùng chung tay, chúng ta mới có thể chiến thắng trong cuộc chiến cam go này”.

Tấm gương bên Tây Ban Nha
Cũng giống như trường hợp Tarasconi tại Pháp, bên Tây Ban Nha, mọi người cũng đang ca ngợi người hùng đặc biệt mang tên Iragartze Fernandez. Nữ trọng tài thuộc giải VĐQG nữ của Tây Ban Nha này cũng vừa chuyển hẳn sang làm y tá để trực tiếp tham gia chống dịch Covid-19 tại Madrid. Fernandez đã có 5 năm theo học và thực tập làm y tá tại Bilbao song song với quá trình cô cầm còi trên sân cỏ.

Chưa nghĩ tới bóng đá vào lúc này

Tarasconi chia sẻ quan điểm bây giờ sức khỏe của mọi người mới là điều quan trọng nhất. Bóng đá không có nghĩa lý gì trong thời buổi đại dịch Covid-19 vẫn đang hoành hành như hiện tại. Hiện Tarasconi cũng vô cùng sốt ruột. Nhưng anh sốt ruột vì chuyện chưa thể dập dịch Covid-19, chứ không phải sốt ruột vì chuyện bao giờ các hoạt động bóng đá mới có thể trở lại bình thường.

XEM THÊM

'Kim siêu vòng 3 nước Anh' ăn vận sexy rủ fan cách ly chung

Cô nàng phá rối chung kết Champions League 'rủ' bạn thân không mặc gì giữa mùa dịch Covid-19

Đồng đội của Ronaldo âu yếm bạn gái trong lúc tự cách ly vì dịch Covid-19

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x