Thất bại của Mỹ thực sự cay đắng bởi đối thủ của họ đã chơi không quá ấn tượng ở vòng bảng (chỉ thắng tối thiểu trước Nam Phi, thảm bại 1-5 dưới tay Brazil và để Trung Quốc cầm hòa 0-0). Vậy mà ở trận đấu đêm qua, Mỹ lại để cho Thụy Điển mở tỷ số trước ở phút 61 sau pha dứt điểm chuẩn xác của Stina Blackstenius.
Mỹ sau đó chuyển sơ đồ chiến thuật từ 4-3-3 không hiệu quả trước đó sang thành 4-4-2. Sự điều chỉnh giúp họ tìm được bàn gỡ do công của tiền đạo Alex Morgan. Trong những phút còn lại, cả 2 đội đều không ghi thêm được bàn thắng buộc trận đấu phải giải quyết thắng thua bằng những loạt đá luân lưu.

Thụy Điểm giành chiến thắng sau những loạt đá luân lưu
Những tưởng pha hỏng ăn này giúp Mỹ có được lợi thế tâm lý, song ở lượt đấu thứ 5 Press lại đá ra ngoài trước khi Dahlkvist thực hiện thành công cú sút quyết định mang về chiến thắng nghẹt thở cho Thụy Điển. Với thất bại cay đắng này, Mỹ lại khiến người ta phải nhắc đến cái dớp không đội bóng nào vừa đoạt chức vô địch thế giới có thể giành huy chương vàng Olympic.
Là người giúp Mỹ thoát thua trong thời gian thi đấu chính thức, song Morgan lại trở thành tội đồ khi cô đá hỏng ở ngay lượt đá đầu tiên. Đến lượt đấu thứ 3, đến lượt Sembrant bên phía Thụy Điển không hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Ở một diễn biến khác, đội chủ nhà Brazil phải rất may mắn mới vượt qua được Australia trên loạt luân lưu định mệnh. Sau 120 phút tạo ra được vô số cơ hội nhưng bất thành, Marta cùng các đồng đội buộc phải đặt cược vận may ở khoảng cách 11m.
Tuy nhiên, cầu thủ được kỳ vọng nhất là Marta lại sút hỏng trong lượt thứ 5. May mắn với Marta khi thủ môn Barbara đã sửa sai cho người đồng đội. Không chỉ cản phá cú sút ở lượt thứ 5, thủ môn 28 tuổi còn xuất sắc đấm bay cú sút trái phá của Kenedy ở loạt thứ 8, qua đó ấn định tỷ số luân lưu là 8-7 nghiêng về Brazil.
Kết quả cụ thể
Mỹ 1-1 Thụy Điển (luân lưu 3-4)
Trung Quốc 0-1 Đức
Canada 1-0 Pháp
Brazil 0-0 Australia (luân lưu 7-6)
Lịch thi đấu bán kết
Ngày 16/8:
Brazil vs Thụy Điển
Canada vs Đức