Marcello và Luciano Spalletti - hai anh em họ đã luôn gắn bó với nhau - từ lúc còn là những cậu nhóc ở Florence hay thời điểm Spalletti mới khởi nghiệp và làm việc bán thời gian ở công ty ông anh, rong ruổi trên đường phố với chiếc xe tải bán đồ nội thất, cho đến tận cuối tuần trước. Đó là lúc HLV 60 tuổi bỏ dở buổi tập cuối cùng của Inter để có mặt tại Empoli, nắm chặt lấy bàn tay yếu ớt của người anh tuổi 66 trong bệnh viện.
Trong chiến dịch vừa qua, Spalletti đã hoàn thành nhiệm vụ giúp Inter giành vé Champions League bằng nỗ lực phi thường và cả sự hy sinh. Ông đã không nói gì về tình trạng bệnh tật của người anh.
Ông hiểu rõ tầm quan trọng của tấm vé dự Champions League và cố gắng giữ sự tập trung cao độ, tất cả vì một chiến thắng trước Empoli ở trận đấu cuối cùng. Rồi Spalletti cũng hoàn thành nhiệm vụ, thế nhưng ông vẫn đối diện nguy cơ mất việc ở Inter, rồi sau đó Spalletti mất đi người anh.
Empoli là đội bóng mà Spalletti từng dành trọn tình yêu, đồng thời ghi dấu ấn thời trai trẻ. Tất cả bắt nguồn vào một ngày, khi Chủ tịch Fabrizio Corsi gọi ông tới và giao cho đội bóng, như cách một ông chủ tùy tiện giao chiếc xe của mình cho nhân viên dù biết rằng anh ta còn chưa biết lái.

Có một giai thoại đến nay vẫn lưu truyền ở Empoli, rằng Spalletti lo sợ sẽ không thể trở thành HLV bởi tên cầu thủ ông còn chẳng nhớ, thế rồi Corsi nói ráo hoảnh: “Thế thì mua ngay cuốn sổ ghi chú để viết tên họ vào, cần thì lôi ra”.
Và thế là gã vô danh ấy sáng lắp đồ nội thất với anh trai, chiều tới huấn luyện Empoli trong tình trạng đội bóng còn không có nổi tấm bảng đen để viết ra các ý tưởng. Vậy mà Empoli vẫn đi thẳng từ Serie C1 lên Serie A. Corsi cười mãn nguyện, còn các CĐV thì giương cao biểu ngữ “Sacchi + Zeman = Spalletti”.
Đến bây giờ, Corsi vẫn là Chủ tịch Empoli, và NHM vẫn còn nguyên những ký ức tươi đẹp những năm cuối thập niên 1990 cùng Spalletti. Dẫn dắt họ giờ là Aurelio Andreazzoli, người bạn lâu năm của Spalletti. Vậy mà Spalletti lại đạo diễn cho chiến thắng của Inter, sau đó chứng kiến đội bóng cũ rớt hạng. Chỉ có thể nói rằng Spalletti quá chuyên nghiệp, và ông cũng không nói dối khi đề cập tới niềm tự hào được trở thành HLV của Inter, hay khao khát được gắn bó lâu dài.
Vì vậy, ông xứng đáng nhận được sự kính trọng. Hôm qua, Antonio Conte đã hủy bỏ kỳ nghỉ ở Morocco để có mặt tại Milano và sẵn sàng ra mắt. Nhưng buổi lễ đã bị hủy bỏ. BLĐ Inter không muốn Spaletti tổn thương thêm nữa trong tang lễ của anh trai.
Spalletti đạt thành tích rất tốt ở Inter Trong 2 mùa dẫn dắt Inter, Spalletti đã giúp đội bóng kiếm được 141 điểm ở Serie A, bình quân 1,85 điểm mỗi trận. Thành tích này là tốt nhất so với 8 HLV khác từng cầm quân ở Inter kể từ sau mùa 2010/11. Tỷ lệ thắng 50% của ông cũng đứng đầu trong số những người dẫn dắt 30 trận trở lên trong giai đoạn đó. |