
Sau khi Napoli đánh bại Bologna để giành Siêu cúp Italia, Rasmus Hojlund đã đăng một bức ảnh anh nâng cao chiếc cúp kèm dòng chữ: "Đây chính là minh chứng cho một quyết định tuyệt vời". Không ngạc nhiên khi một số CĐV MU phản ứng tiêu cực trước điều mà họ coi là sự mỉa mai nhắm vào CLB cũ. Một bình luận dưới ảnh của Hojlund với hơn 14.000 lượt thích đã châm chọc rằng cầu thủ người Đan Mạch cuối cùng cũng tìm thấy "trình độ" thực sự của mình, trước khi bồi thêm: "Premier League là quá khó đối với những kẻ nghiệp dư".
Quan điểm cho rằng các tiền đạo dễ ghi bàn hơn ở Serie A vẫn gây tranh cãi, nhưng những "anh hùng bàn phím" hoàn toàn có lý khi chỉ ra rằng việc rời MU thực tế không phải là "quyết định" của Hojlund. Suốt mùa hè, anh đã rất thẳng thắn về khao khát được ở lại và "chiến đấu cho vị trí của mình" - chỉ để rồi bị HLV Ruben Amorim đẩy khỏi Old Trafford sau khi Quỷ đỏ chiêu mộ Benjamin Sesko với giá 74 triệu bảng.
Tuy nhiên, ngay cả khi Hojlund có rất ít tiếng nói trong cuộc chia tay MU, điều rõ ràng hơn bao giờ hết là chuyển đến Napoli là điều tốt nhất anh có thể làm. Theo Giám đốc thể thao của Partenopei, Giovanni Manna: "Có nhiều CLB danh tiếng hơn quan tâm đến anh ấy". Nhưng Hojlund cảm thấy việc chuyển đến sân vận động Diego Armando Maradona là "chính xác những gì tôi cần ngay lúc này trong sự nghiệp" - và đó đã chứng minh là một lựa chọn đầy cảm hứng.