
Sân Giuseppe Sinigaglia của Como, với phông nền là hồ nước, các triền núi dốc và thỉnh thoảng là gương mặt nổi tiếng trên khán đài, dễ khiến người ta xao nhãng. Nhưng nếu bỏ qua khung cảnh nên thơ đó, thứ cuốn hút hơn nhiều đang diễn ra trên mặt cỏ.
Dưới sự dẫn dắt của Cesc Fabregas, Como đã trở thành một trong những đội bóng chắc chắn và bản lĩnh nhất Serie A: điềm tĩnh khi cầm bóng, mạnh mẽ khi không có bóng và ngày càng khó bị xuyên phá.
Mùa trước, họ kết thúc ở nửa trên bảng xếp hạng sau hơn 20 năm vắng bóng tại giải đấu cao nhất. Mùa này, họ trông còn là một tập thể hoàn thiện hơn nhiều. Sau 11 vòng đấu, đội bóng xứ Lombardia chỉ thua đúng 1 trận, dẫn đầu Serie A về tần suất pressing và giữ bóng tốt hơn cả những ông lớn xếp trên.
Đây không phải màn trình diễn vượt kỳ vọng theo kiểu ngẫu hứng hay "cổ tích đẹp", mà là một dự án tham vọng đang thành hình.
Como giành 18 điểm sau 11 trận, gấp đôi thành tích ở cùng thời điểm mùa trước và là khởi đầu tốt nhất của họ kể từ mùa 1949/50. Đây cũng là tỷ lệ điểm/trận cao nhất lịch sử Serie A của CLB (1,64). Como đã tạo ra những trận cầu mang tính tuyên bố: thắng Juventus 2-0 đầy kiểm soát, và cầm hòa Napoli ngay tại sân của nhà vô địch.
Về lý thuyết, vị trí thứ 10 mùa trước đã là thành tựu, với việc chỉ có hai đội mới lên hạng trong hơn một thập kỷ chen chân được vào Top