
Có thể nói, đây thực sự là kỳ tích của Como bởi họ chỉ mới thăng hạng Serie A cách đây hai năm. Đoàn quân của HLV Fabregas tận dụng cú sảy chân bất ngờ của AC Milan trước Cagliari để vượt lên chiếm vị trí thứ tư chung cuộc.
Khoảnh khắc các cầu thủ Como biết mình chính thức góp mặt ở Champions League đã diễn ra đầy cảm xúc tại sân Giuseppe Sinigaglia. Đây cũng mới là lần thứ hai trong lịch sử CLB được tham dự đấu trường châu Âu, sau lần xuất hiện tại Mitropa Cup (cúp trung Âu) năm 1981.
Ở trận đấu với Cremonese, Como chơi áp đảo ngay từ đầu và việc họ khai thông được thế bế tắc đến như điều tất yếu. Các vị khách cũng nhận được sự trợ giúp của "thần may mắn", khi cú dứt điểm của Jesus Rodriguez đổi hướng sau khi chạm chân Alberto Grassi, khiến thủ môn Emil Audero bó tay vào phút 36.
Đầu hiệp hai, Rodriguez tiếp tục tỏa sáng với pha kiến tạo cho Anastasios Douvikas ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Đây cũng là pha lập công thứ 14 của chân sút người Hy Lạp mùa này.

Bên phía Cremonese, tiền đạo Jamie Vardy trải qua nỗi thất vọng lớn khi đội bóng của anh chính thức xuống hạng Serie B. Tiền đạo kỳ cựu người Anh mang về quả phạt đền để Federico Bonazzoli rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, nhưng đó là tất cả những gì đội chủ nhà làm được.
Cuối trận, Cremonese hoàn toàn sụp đổ khi liên tiếp nhận ba thẻ đỏ dành cho Alberto Grassi, Milan Duric và David Okereke. Chơi chỉ còn 8 người trong khoảng 10 phút cuối, đội chủ nhà không thể chống đỡ sức ép từ Como. Ở quãng thời gian ngắn ngủi này, Lucas Da Cunha thực hiện thành công quả phạt đền trước khi hoàn tất cú đúp để ấn định chiến thắng 4-1.
Trong khi Fabregas đưa Como bước lên sân khấu lớn nhất châu Âu cấp CLB, Vardy lại phải nhận lần xuống hạng thứ hai liên tiếp sau khi từng rớt hạng cùng Leicester City ở mùa giải trước.


























