
Khi Giáng sinh đang đến gần, vẫn còn hai đội bóng ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu chưa giành nổi một chiến thắng nào. Việc Wolves nằm trong số đó có lẽ không quá bất ngờ. CLB Premier League thuộc sở hữu của Fosun International đã bán đi hai cầu thủ tốt nhất trong mùa hè, và phung phí số tiền thu được cho những bản hợp đồng kém chất lượng. Tuy nhiên, việc Fiorentina vẫn chưa thắng nổi một trận nào tại Serie A thực sự gây sốc.
Ngay cả khi bỏ qua thực tế rằng Fiorentina từng là một trong nhóm “7 chị em” của bóng đá Ý thời hoàng kim, thì việc họ cán đích ở vị trí thứ 6 mùa trước, xếp trên cả AC Milan cũng đủ cho thấy sự kỳ vọng lớn. Người ta tin rằng Fiorentina sẽ còn cạnh tranh hơn nữa trong năm thứ hai của HLV Raffaele Palladino tại sân Artemio Franchi.
Thế nhưng, Palladino đã từ chức vào cuối mùa 2024/25, người kế nhiệm là Stefano Pioli cũng đã bị sa thải, còn thành tích của đội bóng vẫn chưa cải thiện dưới thời tân HLV Paolo Vanoli. Hệ quả là bầu không khí tại Florence trở nên cực kỳ độc hại, khi một số cầu thủ và gia đình họ thậm chí còn nhận được những lời đe dọa giết người.
Vậy rốt cuộc điều gì đang xảy ra ở Fiorentina? Và liệu họ còn hy vọng trụ lại Serie A hay không?
Paladino: Từ gia hạn hợp đồng đến bị “trảm” chỉ trong 3 tuần

Ngày 7/5, Fiorentina thông báo gia hạn hợp đồng với Palladino thêm một năm, đến năm 2027. Đây không phải điều bất ngờ, bởi đội bóng khi đó đã vào bán kết Conference League và đang trên đường giành vé dự cúp châu Âu thông qua Serie A.
Tuy nhiên, ch