Donsah cho biết, nếu không trở thành cầu thủ, anh đã trở thành công nhân ở đồn điền trồng cacao giống như cha mẹ. “Tôi muốn cám ơn cha tôi, vì ông ấy đã tạo cơ hội cho tôi thành cầu thủ và thi đấu cho Bologna”, cầu thủ 21 tuổi tâm sự trên tờ Tin tức 2000. “Cha tôi đã phải hy sinh rất nhiều, thậm chí suýt mất mạng để tôi có được ngày hôm nay. Cha tôi đã băng qua sa mạc, nơi nhiều người chết vì thiếu nước. Tiếp đó, ông đi thuyền đến Italia, nơi ông có người bạn bị ném xuống biển chỉ vì nói quá nhiều...”.

Godfred Donsah trong một lần trở về quê nhà Ghana
Với giọng xúc động, Donsah cho biết cha anh đã quyết định tới Italia làm việc để gửi tiền về cho gia đình. Sau những hành trình đầy gian khổ, ông Twaku đã may mắn được định cư ở Italia và bắt đầu với công việc hái rau. Tích cóp từng đồng bằng mồ hôi và cả nước mắt nơi đất khách quê người, ông Twaku đã giúp cuộc sống của vợ con ở quê nhà Ghana bớt nhọc nhằn hơn.
Và trên hết, ước mơ trở thành cầu thủ của Donsah dần biến thành hiện thực khi anh có điều kiện theo tập tại một lò đào tạo trẻ. Số phận đã mỉm cười với Donsah, khi tiền vệ này lọt vào “mắt xanh” các tuyển trạch viên của CLB Palermo. Từ một cậu bé nghèo khổ, Donsah như lột xác khi chuyển đến Italia và được khoác áo Verona, Cagliari và hiện tại là Bologna. Với Donsah, kỷ niệm mà anh chẳng bao giờ quên là lần gặp lại người cha đã chịu đựng hy sinh trên đất Italia sau thời gian dài xa cách.