Bóng Đá Plus trên MXH

Hạ Cagliari 2-0, Roma lên ngôi đầu
Trang Anh • 06:38 ngày 22/09/2014
HLV Zdenek Zeman trở lại Olimpico với tư cách là thuyền trưởng của Cagliari. Nhưng ông đã không thể giúp đội nhà giành điểm trước sức mạnh vượt trội của Roma. Nhờ thắng lợi 2-0, Roma đã lên ngôi đầu bảng.
    Roma 2-0 Cagliari (Vòng 3 Serie A 2014/15)

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Với việc Juventus chỉ thắng Milan với cách biệt 1 bàn, Roma được trao cơ hội vươn lên ngôi đầu BXH nếu đánh bại Cagliari với cách biệt ít nhất 2 bàn thắng. Nhiệm vụ ấy đã được thày trò HLV Rudi Garia hoàn tất một cách đơn giản và khoa học.

    Ngay từ phút thứ 10, ở một trong những đường lên biên đầu tiên của Roma, Florenzi đi bóng tốc độ trước khi thực hiện đường chuyền dọn cỗ để Destro ghi bàn vào khung thành bỏ trống. 


    Roma thể hiện sự lấn lướt toàn diện khi nhân đôi cách biệt chỉ đúng 3 phút sau đó. Florenzi, cầu thủ kiến tạo bàn thắng mở tỷ số trực tiếp lập công. Anh đón đường chuyền của Gervinho, tung cú sút chéo góc từ cự ly gần. Roma dẫn với cách biệt an toàn khi hiệp 1 chưa trôi qua 1/3 thời gian thi đấu.

    Sau khi tạo ra một cách biệt đủ an toàn, Roma kéo cả đội hình lùi sâu triển khai lối chơi chậm, rình rập. Tình thế trong những phút sau đó đã chứng minh đây là lựa chọn hợp lý của HLV Garcia. Roma tuy không mang đến cho NHM một trận đấu với nhiều tình huống đẹp mắt, nhưng bù lại, họ giữ được thế trận an toàn, chắc chắn và phần nào khiến cho Cagliari gần như nguội hẳn khí thế tấn công. 


    Trong hiệp 2, những cầu thủ tấn công của Roma gần như chỉ hoạt động cầm chừng. Ngay cả Gervinho, cầu thủ thường xuyên tạo ra những tình huống đột biến bằng khả năng đi bóng tốc độ, cũng chỉ cầm bóng ở biên rồi chuyền ngược về cho các tiền vệ. 

    Roma tạo ra một thế trận buồn ngủ và phần nào trái ngược với mùa bóng trước, khi họ dẫn đầu Serie A nhờ chuỗi 10 trận thắng liên tiếp. Nhưng đã qua rồi cái thời Roma thi đấu cống hiến đến ngây thơ. Bây giờ họ phải thực dụng hơn. Chiến thắng mới là câu trả lời cuối cùng chứ không phải cái cách đi đến chiến thắng. Hôm nay, Roma đối đầu với một Cagliari không hề “gà mờ” trong khâu tấn công và đội bóng thủ đô đã đúng khi đặt hiệu quả lên hàng đầu.

    Nhờ vào lối chơi hợp lý, dẫn dắt thế trận theo đúng ý đồ, Roma đã thắng mà không vấp phải bất kỳ sự kháng cự nào từ phía đối thủ. Roma thắng trận thứ 3 liên tiếp tại Serie A, vẫn chưa đủ thủng lưới bất kỳ bàn thua nào. Chiến thắng 2-0 cũng là vừa đủ để Roma vượt mặt Juventus về hiệu số bàn thắng-thua, leo lên dẫn đầu Serie A.


    Đây là lần đầu tiên kể từ vòng 13 Serie A mùa trước, Roma vươn lên ngôi số 1. Vẫn còn quá sớm để nói về Scudetto mùa này, nhưng Roma đang chơi một thứ bóng đá hợp lý.

    ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
    Roma: De Sanctis; Maicon, Yanga-Mbiwa, Manolas, Cole; Nainggolan, De Rossi (Emanuelson, 82’), Keita; Florenzi (Ljajic, 71’), Destro, Gervinho.
    Cagliari: Cragno; Pisano (Balzano, 50’), Rossettini, Ceppitelli, Avelar; Joao Pedro, Conti, Ekdal (Dessena, 59’); Ibarbo, Sau, Farias (Longo, 59’).

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay