HLV 61 tuổi Cesare Prandelli vừa gây sốc khi lên Corriere dello Sport trả lời phỏng vấn bóc mẽ các đội bóng cũ của mình. Ông tố cáo Roma, Fiorentina và đội tuyển Italia đã “đâm sau lưng” ông.
Prandelli được biết đến với sự nghiệp cầu thủ lẫy lừng cùng Juventus và bảng thành tích gồm 3 Scudetto, 1 Coppa Italia, 1 Cúp C1 châu Âu, 1 Cúp C2 châu Âu và 1 Siêu cúp châu Âu. Trên cương vị HLV, ông được biết đến với việc tái thiết Fiorentina từ đống tro tàn trong giai đoạn nắm quyền từ 2005-2010, sau đó đưa đội tuyển Italia vào chung kết EURO 2012 - một thành tích bất ngờ với sự suy thoái của Azzurri thời điểm đó.
Nhưng khi bình tâm nhìn lại những biến cố, Prandelli cho rằng sự nghiệp của ông đáng ra đã thăng hoa hơn thế. “Giai đoạn ở Fiorentina, sau khi tôi giúp họ giành quyền dự vòng sơ loại Champions League 2 mùa liên tiếp, tôi đã bị phản bội”, HLV đương nhiệm của Genoa mở lời với Corriere dello Sport. “Họ bảo tôi cần sự thay đổi ở đội bóng và một HLV giàu tham vọng như tôi nên chủ động tìm bến đỗ mới. Hôm sau, nhà Della Valle nói với báo giới rằng, tôi muốn chuyển sang Juventus, thực tế chuyện Juve quan tâm đến tôi vào thời điểm đó là có thật, nhưng những người đó đã vội vàng tìm cách đá tôi ra đường để ký hợp đồng với Sinisa Mihajlovic”.
“Vì thế, tôi đã phải rời thành phố”, Prandelli kể lại trong cay đắng. “Tôi đã chấm dứt hợp đồng với CLB sớm 1 năm. Tôi bốc máy gọi cho giám đốc Juve khi ấy là Roberto Bettega, và nói với ông ấy rằng không có chuyện gì cả đâu, chuyện tôi muốn tới Juve là không đúng sự thật”.
Bị báo chí tung tin giả và Genoa lật kèo
Trước vụ đó, Prandelli đã từng ký hợp đồng với Roma nhưng không dẫn dắt bất cứ trận nào. Đó là năm 2004. Đúng lúc chuẩn bị bắt đầu công việc mới thì ông xin tạm nghỉ do vợ ông, bà Manuela Caffi bị ung thư. Bà Caffi là người rất quan trọng với Prandelli, vì là mối tình thời trai trẻ của ông. Khi bà lâm bệnh nặng, người đàn ông nào cũng sẽ hành động như Prandelli mà thôi, dù đáng buồn là sau 3 năm chống chọi với bệnh tật, bà đã qua đời vào tháng 11/2007.
“Tôi rất tiếc về chuyện liên quan đến Juve và Roma, nhưng tiếc nuối Roma hơn cả”, Prandelli tiếp lời. “Tôi đã gạt sang một bên mọi thứ vì bệnh tình của vợ tôi không tiến triển. Báo chí sau đó viết rằng tôi cãi nhau với Totti, đó là sự dối trá. Mọi thứ khởi sự rất hanh thông chứ không hề có mâu thuần nào cả. Sau đó, vài nhà báo đã đến lễ tang vợ tôi, xin lỗi vì đã đưa tin bịa đặt”.
Ngay cả ở CLB Genoa hiện nay, Prandelli cũng bị qua mặt. “Tôi được hứa rằng sẽ có Piatek đến cuối mùa nhưng rồi cậu ta ra đi ngay sau đó”, ông giận dữ. “Đội bóng không thể từ chối với lời đề nghị béo bở từ Milan”.
Chuyện đối phó với Cassano và Balotelli
Prandelli sau đó còn kể về thành tích xuất sắc của ông khi đưa đội tuyển Italia lọt đến chung kết EURO 2012. Nhưng ngay cả lần đó ông cũng bị lừa dối.
“Tây Ban Nha lúc đó có thành tích đỉnh cao, và sau một buổi tập trước trận chung kết, tôi hỏi các cầu thủ cảm thấy thế nào. Họ bảo họ ổn, duy chỉ có 4 cầu thủ bị chấn thương. Tôi rất lạ lùng và không hề biết gì về các chấn thương đó”, ông Prandelli cay đắng kể lại, cho rằng bộ phận y tế đã báo cáo sai tình trạng chấn thương của các cầu thủ, ảnh hưởng phần nào đến kết quả trận chung kết (Italia thua Tây Ban Nha 0-4).
Về Balotelli và Cassano, bộ đôi “ngựa chứng” mà Prandelli liều lĩnh mang đến Áo và Ba Lan dự EURO 2012? Prandelli ca ngợi. “Tôi ăn tối với Antonio (Cassano) cả đời cũng được, cậu ta chưa bao giờ là người nhàm chán. Đương nhiên thi thoảng cậu ta không biết điểm dừng. Nhưng Cassano là người tự trọng, đã hứa làm việc gì thì sẽ làm đến cùng, không bao giờ phản bội. Còn Balotelli, vấn đề của cậu ấy là cái tôi quá lớn, bản chất cậu ta không đến nỗi nào. Đó luôn là cầu thủ có tiềm năng vô tận”.
Tại EURO 2012, Cassano ghi 1 bàn ở trận thắng Ireland 2-0 ở vòng bảng và kiến tạo 1 bàn ở trận bán kết với Đức. Trong khi đó, Balotelli rực sáng với 1 bàn trước Ireland và cú đúp hạ Đức. Prandelli là HLV duy nhất sử dụng thành công bộ đôi này ở ĐTQG.
Người đầu tiên đánh bại được Juve
Nhậm chức Genoa từ ngày 6/12/2018 trong bối cảnh mất Piatek vào kỳ chuyển nhượng mùa Đông, Cesare Prandelli giúp đội bóng thắng 4, hòa 6, thua 4, bao gồm có chiến thắng 2-0 trước Juve trên sân nhà, đó là trận thua đầu tiên sau 38 vòng liên tiếp ở Serie A của Juventus.
“Bộ nguyên tắc hành xử” của Prandelli
Ca ngợi Balotelli và Cassano là thế nhưng sau thành công ở EURO 2012, Prandelli đã công khai “bộ nguyên tắc hành xử” trên ĐT Italia. Ông thẳng thừng phạt nhiều cầu thủ như Daniele De Rossi, Balotelli, Mattia Destro, Leonardo Bonucci, Daniel Osvaldo vì vi phạm kỹ luật. Tiếc là Italia bị loại từ vòng bảng World Cup 2014 khiến Prandelli từ chức vì tự ái, dù hợp đồng còn thời hạn 2 năm.
Sau nhiều mùa giải ngụp lặn ở giữa BXH Serie A, Milan dần trở lại quỹ đạo ổn định khi đang nằm trong nhóm dự Champions League. Tuy nhiên, “cơn bão” mang tên Luật công bằng tài chính đang tới. Đội bóng này có nguy cơ “chảy máu” nhân tài trầm trọng ở mùa Hè năm nay để bù đắp những khoản chi quá tay trong hai năm qua.
Cristiano Ronaldo vẫn đang thể hiện năng lực ghi bàn đáng sợ tại Juventus. Tuy nhiên anh đã 34 tuổi và Juventus cần có người hỗ trợ trong khâu săn bàn khi cần thiết. Dưới đây là 5 mục tiêu mà họ đang nhắm tới.
Cơn giận dỗi của Mauro Icardi trực tiếp tạo cơ hội cho Lautaro Martinez thay đổi số phận của mình tại Inter, thậm chí, thay đổi cả sự nghiệp của cầu thủ này ở châu Âu.
Giám đốc điều hành của Inter Milan, Beppe Marotta tin tưởng tiền đạo Mauro Icardi sẽ sớm trở lại và khẳng định BLĐ đội bóng không trừng phạt thủ quân của đội bóng.
Matias Vecino - người Milan chắc chắn sẽ nhớ mãi cái tên này sau đêm ác mộng tại San Siro rạng sáng qua. Rossoneri hoàn toàn choáng váng và khi nhận ra mối nguy hiểm mà Vecino mang lại thì số phận của họ ở derby đã được định đoạt.
Lủng củng nội bộ, bế tắc ý tưởng và thành tích sa sút là những hành trang Inter đem vào trận chiến với đối thủ cùng thành phố. Nhưng ngọn lửa derby đã nổi lên, chiến thắng 3-2 trước Milan rạng sáng qua giúp duy trì sự sống cho đội bóng áo xanh-đen.
13 năm và 10 đời HLV vẫn không thể giải được lời nguyền “Milan không thể thắng nhiều hơn 5 trận liên tiếp tại Serie A”. Nhưng liệu trận thua trước Inter vừa qua là do lời nguyền hay bởi HLV Gennaro Gattuso vẫn còn non kinh nghiệm?
Mikel Arteta đã tìm đến HLV huyền thoại Arsene Wenger, người từng dẫn dắt Arsenal vô địch, để tìm kiếm sự giúp đỡ nhằm chấm dứt cơn khát danh hiệu Premier League của Pháo thủ.
Eva Murati, cô gái 28 tuổi tài năng đang khuấy động màn ảnh nhỏ Albania, không chỉ là MC truyền hình nổi tiếng mà còn là diễn viên, người mẫu thành công.
Chủ tịch danh dự của Bayern, Uli Hoeness mới đây đã lên tiếng cảnh báo HLV Julian Nagelsmann của ĐT Đức. Theo lời ông Hoeness thì việc từ chối hợp tác với Bayern sẽ khiến HLV Nagelsmann không còn đường lùi ở EURO 2024.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn