AC MILAN THUA FIORENTINA 3-4

Ibra không cứu nổi Milan

BÙI HUY
07:42 ngày 22-11-2021
Zlatan Ibrahimovic tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng, thậm chí còn bùng nổ với một cú đúp và góp công lớn trong bàn thắng còn lại, song cũng không thể bù đắp cho một Milan mắc quá nhiều sai lầm trong trận thua Fiorentina rạng sáng qua.
Ibra không cứu nổi Milan

Sau khoảng thời gian khá dài điều trị chấn thương, siêu lão tướng Ibra dù đã tròn 40 tuổi vẫn trở lại đầy mạnh mẽ kể từ hồi giữa tháng 10 vừa rồi. Trước chuyến làm khách của Fiorentina, chân sút người Thụy Điển đã thi đấu 5 trận tại Serie A từ khi trở lại sau chấn thương. Trong 3 trận đá chính, Ibra có 2 trận “nổ súng”. Đặc biệt vào rạng sáng qua, Ibra có thể đã lại sắm vai siêu anh hùng của Milan nếu như các đồng đội không chơi quá tệ.

Milan thực tế chỉ giành được 1 điểm từ trận hòa kình địch Inter ở vòng trước, tức trận cuối cùng trước đợt nghỉ thi đấu của FIFA vừa rồi. Bởi vậy, họ đứng trước sức ép lớn trong việc phải đánh bại Fiorentina để bám đuổi Napoli trong cuộc đua vô địch gần như chỉ còn là song mã tại Serie A mùa này. 

Có lẽ tâm lý căng thẳng đó khiến các cầu thủ Milan thi đấu dưới sức và liên tục mắc sai lầm. Họ thậm chí bị dẫn trước 2-0 chỉ sau hiệp 1 và rồi tới 3-0 cho đến phút 60. Điều đáng nói tất cả các bàn thua của Milan đều tới từ những sai lầm đáng trách của hệ thống phòng ngự. 

Cụ thể, thủ thành Ciprian Tatarusanu có pha bắt bóng hết sức nghiệp dư, giúp tiền vệ Joseph Duncan dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, mở tỷ số cho Fio ở phút 15. Bàn thua thứ hai của Milan đúng là bởi một cú cứa lòng không thể ngăn cản của Riccardo Saponara, song hệ thống phòng ngự của Milan rõ ràng đã quá chần chừ trong tình huống trước đó. Đến bàn thua thứ 3, trung vệ Matteo Gabbia phán đoán tình huống quá dở và quá chậm chạp giúp Dusan Vlahovic thoát xuống đối mặt Tatarusanu và ghi bàn. 

2 bàn thắng của Ibrahimovic là không đủ để giúp Milan có điểm trước Fiorentina

Sau khi chịu 3 bàn thua chóng vánh, sự xuất sắc của Ibra đã giúp Milan nhen lên hy vọng, khi anh liên tiếp rút ngắn tỷ số xuống 1-3 và 2-3 ở các phút 62 và 67, đều sau các cú dứt điểm quyết đoán, lạnh lùng và đẳng cấp. Có nghĩa, Milan vẫn còn gần 30 phút để tìm kiếm một màn ngược dòng. 

Tuy nhiên, một lần nữa sai lầm của hàng thủ đã khiến nỗ lực của Ibra trở nên vô nghĩa. Khi Milan đã đến rất gần bàn gỡ hòa thì hậu vệ Theo Hernandez phạm một sai lầm tai hại, mất bóng ngay trước vòng cấm, giúp Vlahovic nâng tỷ số lên     4-2 cho Fio ở phút 85, dập tắt mọi hy vọng của đội nhà. 

Nếu không có sai lầm trên, Milan có thể đã ngược dòng thành công, khi mà phút 90+6 Ibra lại tỏa sáng với cú đánh đầu khiến hậu vệ Lorenzo Venuti của Fiorentina luống cuống đá phản lưới nhà. Song bàn thắng này chỉ khiến các CĐV Milan và Ibra tiếc nuối hơn mà thôi.

Milan chỉ vừa chịu trận thua đầu tiên tại Serie A mùa này, song nó vẫn khiến họ vô cùng lo lắng. Trước tiên, thầy trò HLV Stefano Pioli sẽ bị Napoli bứt lên độc chiếm ngôi đầu, nếu có điểm trong trận gặp Inter vào rạng sáng nay. Quan trọng hơn, màn trình diễn tệ hại trước Fio cho thấy Milan có nguy cơ sa sút vào thời điểm quan trọng nhất. Lưu ý trước thất bại này Milan đã liên tiếp bị Porto và Inter cầm hòa tại Champions League và Serie A. 

Milan đang đi vào vết xe đổ

Mùa giải trước, Milan chỉ thua trận đầu tiên ở vòng 17, song vẫn không thể vô địch Serie A. Họ bất ngờ sụp đổ ở giai đoạn quyết định, khi thua 4/7 vòng đấu kế tiếp. Khả năng thầy trò HLV Stefano Pioli đi vào vết xe đổ mùa trước là rất cao, khi mà hiện hầu hết các cầu thủ đều có dấu hiệu sa sút. Chỉ Ibrahimovic vẫn hiệu quả, song anh đã 40 tuổi và thường xuyên gặp chấn thương.

7 - Ibra là cầu thủ chịu khó dứt điểm nhất trong trận Fiorentina gặp Milan. Cụ thể, chân sút người Thụy Điển 7 lần “bắn phá” khung thành Fio, trong đó 3 lần bóng đi trúng cầu môn. 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x