Bóng Đá Plus trên MXH

Jose Mourinho: 'Lukaku che đậy những hạn chế của Roma'

18:16 ngày 22/10/2023
4
HLV Jose Mourinho giải thích lựa chọn của mình khi Roma tiếp Monza trong trận đấu sớm vòng 9 Serie A và lưu ý rằng Romelu Lukaku đã giúp giải quyết một số "hạn chế" của đội.

    Diego Llorente đã trở lại đội hình nhưng chỉ ngồi dự bị, vì vậy Bryan Cristante một lần nữa được Mourinho bố trí đá trung tâm hàng phòng ngự ba người cho trận gặp Monza vào chiều nay.

    “Llorente không đủ thể lực đá 90 phút, nên sẽ rất mạo hiểm nếu cho cậu ấy đá chính. Tôi đã nói ngày hôm qua rằng chúng tôi có thể sử dụng cậu ấy, nhưng điều đó có nghĩa là trên băng ghế dự bị, lâu lắm tôi mới có một hậu vệ trên ghế dự bị đấy”, Mourinho nói với Sky Sport Italia.

    “Tôi nghĩ nếu mọi việc suôn sẻ, nếu hôm nay cậu ấy chơi vài phút, cậu ấy có thể đá chính vào thứ Năm”.

    Trận đấu vào giữa tuần Mourinho nói đến là cuộc đọ sức tại Europa League với đội đứng đầu bảng Slavia Praha.

    Trong bối cảnh Bryan Cristante không đá tiền vệ, vai trò này được lấp đầy bởi tài năng trẻ Edoardo Bove.

    “Tôi thích việc chúng tôi không xem cậu ấy như một cầu thủ trẻ, chúng tôi coi cậu ấy như một cầu thủ trưởng thành. Cậu ấy đã chơi rất nhiều trận trong hai mùa giải vừa qua, cậu ấy không còn là một điều bất ngờ nữa. Cậu ấy quen với nhịp độ thi đấu, học hỏi cực kỳ nhanh chóng và cũng có thể chất tuyệt vời. Khi chúng tôi thiếu Cristante ở hàng tiền vệ, Edoardo có thể chơi ở đó và mang lại sự ổn định cho đội”.

    Với việc Paulo Dybala chấn thương, sự phụ thuộc vào Lukaku càng trở nên rõ ràng hơn và tiền đạo người Bỉ đã đền đáp xứng đáng với 7 bàn sau 8 trận tại Serie A và Europa League.

    “Lukaku ghi bàn ở mọi nơi, ngay cả khi cậu ấy chơi ở những CLB nhỏ hơn như West Brom. Ghi bàn là bản ngã của cậu ấy. Một tấm gương quan trọng cho toàn đội”, Mourinho nói thêm.

    “Chúng tôi không phải là một đội chơi quá nhanh, chúng tôi có một số hạn chế khi mất bóng hoặc giành lại bóng, vì vậy cậu ấy cho chúng tôi một điểm tham chiếu. Đó không còn là cậu bé mà tôi biết khi chúng tôi gặp nhau lần đầu ở Chelsea, cậu ấy giờ đây là một người đàn ông với tinh thần mạnh mẽ và chúng tôi cần sự mạnh mẽ đó trong phòng thay đồ”.

    Lý Nam • 18:16 ngày 22/10/2023

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    4
    Bình luận
    • Thuat Ngo 21:32 ngày 22/10/2023

      Đây lại là một mùa giải thứ 3 tệ hại của Mourinho tuy nhiên có khác là mùa này chấn thương đã cướp đi hàng trung vệ, cả hàng tiền vệ mới toanh và hàng tiền đạo cũng có nét mới. Nếu dẫn dắt Roma nhà nghèo 2 mùa trước vào chung kết cúp châu Âu 2 năm liên tiếp không phải là Mourinho mà là cựu thuyền trưởng tuyển VN như Miura chẳng hạn thì ổng là người vĩ đại còn Mourinho thì k phải, nghe có vẻ điêu điêu, nhưng là sự thật.

    • tester 08:42 ngày 23/10/2023

      Đen. Trục dọc của 2 mùa trước giờ mất Ibanez lẫn Matic. Mấy ông mới đến tưởng ngon ai ngờ lăn đùng ra chấn thương. Trụ cột hàng thủ thì mất cả Smalling, hàng tiền vệ mất Pellegrini, tiền đạo không Dybala. Tôi thấy đội này nát thật sự, không thua là may mắn lắm rồi.

    • Phạm Quỳnh 20:36 ngày 22/10/2023

      Ha ha, nếu thật vậy thì sau hơn 2 năm dẫn dắt Roma, phải nói là Lukaku che đi những hạn chế của HLV.

    • mAn cHéT tƠ U nAi tịT 19:02 ngày 22/10/2023

      Vẫn chưa đi cưỡi lạc đà hay là nghe ĐỒN LÁO qua Real ?

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay