Bất chấp chuỗi phong độ hồi sinh của Roma, Claudio Ranieri không hề có bất kỳ suy nghĩ nào khác về quyết định từ chức HLV vào cuối mùa giải và chuyển sang vị trí giám đốc tại CLB mà ông lần đầu tiên đại diện với tư cách cầu thủ hơn 50 năm trước.
Ông thậm chí còn đóng vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm người kế nhiệm. Sau khi Giallorossi giành chiến thắng thứ 7 liên tiếp tại Serie A trước Lecce, Ranieri đã được hỏi trên Sky Sport Italia rằng liệu ông có đang tìm kiếm một kiểu HLV tương tự như mình hay không. Không hề do dự, người đàn ông sinh ra tại Rome trả lời: "Một Ranieri khác không tồn tại!". Tất nhiên ông đang đùa, nhưng có nhiều phần sự thật trong đó.
Ranieri là độc nhất vô nhị, một nhân vật được yêu mến khắp làng bóng đá, đứng sau những phép màu mà đến cả chiến thuật gia nổi tiếng như Pep Guardiola thậm chí chưa bao giờ dám nghĩ tới.
Ranieri khẳng định không có công thức bí mật nào cho thành công của mình. "Không ai có cây đũa thần", Ranieri nói. Tuy nhiên, ở tuổi 73, ông ấy đang viết nên những gì có thể là chương kết thúc hoàn hảo cho một câu chuyện cổ tích bóng đá thực sự...
"Tôi đã quyết định rời đi ngay bây giờ"
Câu chuyện lẽ ra đã kết thúc ở Sardinia vào mùa hè năm ngoái - và trong những hoàn cảnh dễ chịu hơn nhiều. Khoảng 33 năm sau kh