Thủ quân Inter khẳng định anh luôn bị nhìn nhận thấp hơn giá trị thật, song thành tích và màn trình diễn ổn định đủ để anh tự tin khẳng định mình nằm trong nhóm 5 tiền đạo hàng đầu thế giới hiện nay. Lautaro vốn là một cầu thủ “nghiện” xăm hình, nên không ngần ngại “khoe” nhiều hình xăm độc đáo trên cơ thể.
Ngoài ra, Lautaro còn chia sẻ rằng, gia đình luôn nói với anh rằng anh “hơi chập chập, mát mát”. “Những người thân yêu nói với tôi rằng tôi ẩm IC, thích làm những chuyện điên rồ. Nhưng quan trọng là họ thực sự thương yêu, đùm bọc và tự hào về tôi”, Lautaro cho biết.
- France Football: Chào Lautaro, anh vừa đón sinh nhật lần thứ 28 (22/8). Món quà nào đáng nhớ nhất mà anh nhận được hồi nhỏ?
- Lautaro Martinez: Món quà để lại ấn tượng sâu sắc nhất với tôi là đôi giày đá bóng đầu tiên, màu xanh da trời và trắng, giống như quốc kỳ Argentina. Một món quà đặc biệt và quan trọng bởi vì bố mẹ tôi đã phải dành dụm rất lâu để tặng chúng cho tôi. Nó sẽ mãi mãi khắc ghi trong ký ức của tôi, bởi tôi đã có một tuổi thơ khó khăn.
- Hoàn cảnh lớn lên của anh thế nào?
- Cha tôi là một cầu thủ bóng đá, ông chơi ở nhiều thành phố khác nhau. Khi ông trở về B