
“Chúng tôi để quả bóng bị ho”
“Lôi anh ta khỏi Spalletti đi! Lôi anh ta ra đi!”
Mỗi lần một cầu thủ Juventus để mất bóng trong trận gặp Benfica, một CĐV ngồi phía sau Luciano Spalletti trên sân Allianz lại hét lên câu đó hết lần này đến lần khác. Sau khi nghe người này réo tên gần như mọi cầu thủ trong đội hình, Spalletti quay lại và mỉa mai đáp: “Nhìn này, tôi chỉ có năm quyền thay người thôi”. Chứ không phải 11.
Cuộc trao đổi bị thổi phồng như một màn cãi vã. Spalletti thì không nghĩ vậy. Ông chỉ đơn giản là phản hồi lại. Theo ông, sự việc bị làm quá lên, trong khi thực tế đó lại là minh chứng cho việc các CĐV Juventus đòi hỏi cao đến mức nào. Dù đội đang dẫn 2-0 và cuối cùng giành chiến thắng thứ ba liên tiếp tại Champions League, các cầu thủ vẫn không tránh khỏi chỉ trích.
Spalletti cố gắng thấu hiểu. Nhiều thế hệ CĐV Juventus từng chứng kiến những huyền thoại hàng đầu thế giới khoác áo CLB: các chủ nhân Quả bóng Vàng, những ngôi sao xuất sắc nhất nước Ý. “Ở đây có lịch sử”, ông thừa nhận. “Họ đã thấy những cái tên lớn”. Lớn hơn Jonathan David, Andrea Cambiaso hay Lloyd Kelly, những cầu thủ của hiện tại.

Màn trình diễn của Juventus trước Benfica, theo Spalletti thừa nhận, hoàn toàn không hoàn hảo. “Chúng tôi để quả bóng bị ho”, ông ví von. Thay vì để lối chơi trôi chảy, Juventus lại liên tục khựng lại. “Có những đường chuyền rất dễ, vậy mà chú