Bóng Đá Plus trên MXH

Luka Modric khiến đồng đội sốc vì 'chạy như điên' ở tuổi 40

02 giờ trước
Tiền vệ lão tướng Luka Modric cùng Milan đánh bại Napoli 2-1 ở vòng 5 Serie A để chiếm ngôi đầu bảng. Chứng kiến người đồng đội lớn tuổi chơi bóng và chạy như khi còn đôi mươi, tân binh Adrien Rabiot cảm thấy rất sốc.

    Trên mạng xã hội, người hâm mộ chia sẻ khoảnh khắc diễn ra trong hiệp một trận đấu trên sân San Siro giữa Milan và Napoli. Dù đã lớn tuổi nhưng Luka Modric vẫn cho thấy đôi chân và óc phán đoán vẫn rất nhạy bén.

    Ngôi sao người Croatia cắt đường chuyền của Kevin De Bruyne ở giữa sân rồi tiếp tục đánh bại ngôi sao bên phía Napoli trong tình huống tranh chấp tay đôi. Chưa dừng ở đó, lão tướng người Croatia còn tiếp tục tắc bóng thành công khi đối đầu Scott McTominay ở tình huống diễn ra ngay sau đó.

    Các fan đương nhiên không thể không tán dương sự xuất sắc cảu Modric: "Tôi đã quên rằng Modric đã 40 tuổi rồi đấy các bạn à", "Real đã sai lầm khi để anh ấy rời đi" hay "Bản hợp đồng thay đổi bộ mặt Milan mùa này"....

    Modric đá chính tất cả các trận đấu cho Milan từ đầu mùa, trong đó có 3 lần chơi trọn 90 phút. Ở trận đấu quan trọng gặp Napoli, cựu sao Real tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ điều tiết lối chơi và cùng đồng đội chống chọi trước sức ép từ đội ĐKVĐ Serie A.

    Theo thống kê, Modric có 91% tỷ lệ chuyền chính xác, chuyền dài chuẩn xác 10 lần (cao nhất trên sân), 4 lần cắt bóng, 1 lần phá bóng, 2 lần thắng tranh chấp là những thống kê của Modric trong 90 phút trên sân San Siro. Một màn trình diễn toàn diện, đầy kinh nghiệm, và quan trọng hơn cả là mang đến tâm lý bình tĩnh cho Milan trong những trận so tài đỉnh cao như thế này.

    Modric chơi lấn lướt trước De Bruyne

    Sau trận, HLV Max  Allegri đặc biệt dành lời khen cho cậu học trò đã 40 tuổi nhưng công thủ toàn diện như những đồng đội và đồng nghiệp trẻ tuổi hơn rất nhiều: “Có Modric trước hàng thủ, chúng tôi không chỉ có chất lượng mà còn có sự thông minh trong việc khóa và giải mã các đường chuyền. Modric chơi đơn giản nhưng thông minh. Cậu ấy giúp đội nhà giành lại bóng nhiều hơn nhờ những pha cắt bóng và đọc tình huống chuẩn xác thay vì va chạm trực tiếp. Đó là điểm cực kỳ quý giá của Modric".

    Với tân binh Adrien Rabiot, anh cũng không hiểu vì sao Modric lại chạy khỏe đến như thế: "Chơi với Modric thật dễ dàng, bởi vì anh ấy biết cách kiểm soát nhịp độ trận đấu. Nhưng nói thật, tôi không hiểu làm thế nào anh ấy có thể chạy như vậy trong suốt 90 phút ở tuổi 40. Anh ấy chơi bóng đầy đam mê và tận hưởng cảm giác trên sân. Khi phòng ngự, Modric điềm tĩnh và xử lý đơn giản. Khi tấn công, Modric luôn mang tới sự chuẩn xác và bất ngờ. Đội bóng này có rất nhiều cầu thủ chất lượng. Ngày hôm nay, chúng tôi phải thận trọng và phòng thủ nhiều hơn khi chỉ còn 10 người. Tuy nhiên, các thành viên của Milan đã thể hiện được khả năng của mình và 3 điểm là xứng đáng".

    Chung cuộc, 10 người bên phía Milan đã đánh bại Napoli 2-1 để chiếm ngôi đầu Serie A với cùng số điểm như đối thủ vùng Naples (12) nhưng xếp trên nhờ hơn thành tích đối đầu. Trong khi đó, Napoli phải chấp nhận thất bại đầu tiên sau 16 trận bất bại, khép lại chuỗi trận ấn tượng nhất trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

    Thất bại tại San Siro là lời cảnh tỉnh cho Napoli trong hành trình bảo vệ chức vô địch của mình. Ở trận này, Napoli không vượt qua được bài kiểm tra mang tên Milan do nhiều yếu tố như kém hiệu quả trong tận dụng cơ hội tấn công, hàng phòng ngự bất ổn do chấn thương và các quyết định nhân sự gây tranh cãi, và sự thiếu ý tưởng chiến thuật để khai thác lợi thế hơn người.

    Muốn lần thứ 2 liên tiếp giành Scudetto, Napoli cần nhanh chóng khắc phục những điểm hạn chế và nhanh chóng lấy lại đà tâm lý. Họ đã thua 2 trận liên tiếp trên mọi đấu trường và không được phép tiếp tục mất thêm điểm số nữa.

    Conte bảo vệ quyết định rút De Bruyne ra khỏi sân ở phút 73

    Quan điểm của Conte như sau: "Tôi cần những đôi chân tươi mới khi Milan đã co cụm phòng ngự và chúng tôi cần sự khác biệt. Tôi tin đó là những thay đổi hợp lý ở thời điểm ấy".

    Khương Thượng • 02 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay