Mặt trời hé rạng trên đất Napoli

HẢI LONG
14:32 ngày 20-09-2022
Chiến thắng 2-1 trước nhà vô địch AC Milan có thể xem là lời khẳng định về sức mạnh của Napoli. Mặt trời dần hé rạng trên mảnh đất Napoli và mang tới niềm tin lớn cho những người hâm mộ đội bóng này.
Mặt trời hé rạng trên đất Napoli

Napoli vượt ghềnh thác

“Điều kỳ diệu Napoli” - đó là dòng tít lớn xuất hiện trên trang nhất tờ Tuttosport sau trận thắng của Napoli trước AC Milan. Tuyệt diệu hơn khi chiến tích ấy diễn ra tại San Siro và chấm dứt 244 ngày (tương đương 22 trận) bất bại liên tiếp của Rossoneri ở Serie A.

Napoli xứng đáng hưởng niềm vui bởi họ không chỉ vượt qua đối thủ mạnh nhất ở Italia thời điểm này, mà còn chiến thắng cả nghịch cảnh. Hai ngôi sao Victor Osimhen và Diego Demme không thể góp mặt vì chấn thương. Thậm chí, HLV Luciano Spalletti cũng phải ngồi trên khán đài vì án treo giò.

Nhưng chỉ tới khi được “thử lửa”, Napoli mới cho thấy giá trị của “vàng mười”. Người ta đã thấy được bộ mặt khác nhau của Napoli trong trận đấu này. Hiệp 1, họ giống như võ sĩ thu mình chịu trận trên võ đài. Suốt 45 phút, họ chỉ tung ra một cú sút trúng đích. Ở bên kia chiến tuyến, AC Milan hừng hực khí thế “nuốt chửng” đối phương. Thậm chí, Napoli chỉ nhờ tới may mắn mới thoát khỏi “lưỡi hái tử thần” sau cú dứt điểm trúng xà ngang của Giroud.

Sang hiệp 2, Napoli giống như thủ vai khác. Họ mạnh mẽ, dữ dội như cơn sóng dữ. AC Milan không kịp phòng bị và gục ngã trước sự “trở mặt” quá nhanh của vị khách tới từ phương Nam.

Các cầu thủ Napoli ăn mừng chiến thắng trước Milan

Cần nhắc lại, đây là trận đấu mà Napoli không có sự chỉ đạo trực tiếp của HLV Luciano Spalletti, nhưng họ thi đấu rành mạch và gãy gọn. Từng ý đồ chiến thuật của Spalletti được thể hiện đâu ra đấy. Nó là dấu hiệu cho thấy Napoli thực sự đáng gờm thời điểm này.

Chờ Napoli cứng cỏi hơn

10 mùa giải gần đây (từ mùa 2012/13), Napoli chỉ có 3 lần bật khỏi Top 3 Serie A, đó là mùa 2014/15, 2019/20 và 2020/21. Điều đó cho thấy đội chủ sân Diego Armando Maradona luôn được xem là “kẻ thách thức” trong cuộc đua vô địch.

Nhưng từ vị thế của kẻ thách thức tới nhà vô địch vẫn còn khoảng cách khá xa với Napoli. Đơn cử như mùa trước, Napoli từng tạo nên cuộc đua “tam mã” với AC Milan và Inter trong 3/4 chặng đường. Thế nhưng, Napoli dần hụt hơi và bị bật khỏi đường đua. Tình trạng trên lặp đi lặp lại nhiều lần trong 10 năm qua.

Yếu tố then chốt của nhà vô địch là sự “rắn rỏi” trong thời điểm khắc nghiệt nhất. Napoli dường như chưa có được điều đó. Thế nhưng, hiện tại không phải lúc nào cũng là tấm gương phản chiếu của lịch sử. Hay nói cách khác, sau những bài học đau thương, đội bóng phương Nam Italia rất muốn tạo nên lịch sử của riêng mình.

Có khá nhiều yếu tố ủng hộ Napoli đoạt Scudetto mùa này. Điểm đầu tiên là sự suy yếu của hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Inter và Juventus. Họ đều “đỏng đảnh”, thiếu ổn định và suy yếu khá nhiều so với những mùa giải gần đây. AS Roma, Atalanta dường như chưa đủ lực để thách thức. Có chăng, đối thủ chính của Napoli ở mùa này vẫn là AC Milan.

Một điểm quan trọng khác là những nhân tố mới của Napoli thích nghi rất nhanh. Họ bán đi những ngôi sao như Kalidou Koulibaly, Fabián Ruiz trong mùa Hè vừa qua và mang về những tân binh rẻ hơn như Kim Min-Jae, André Zambo Anguissa, Khvicha Kvaratskhelia hay Giovanni Simeone. 

Nổi bật trong đó là hai nhân tố Kim Min-Ja và Kvaratskhelia. Ngôi sao người Hàn Quốc đã thi đấu quá hay ở hàng thủ (trận gặp AC Milan là minh chứng). Hay Kvaratskhelia khiến nhiều người quên đi hình bóng của Lorenzo Insigne. Cầu thủ người Georgia đang là chân sút số 1 của Napoli mùa này với 4 bàn. 

Trong khi đó, Giovanni Simeone sắm vai trò siêu dự bị. Trong cả hai lần vào sân trận gặp Liverpool và AC Milan, Simeone “con” đều tỏa sáng với những pha lập công.

Mặt trời mới hé rạng trên mảnh đất Napoli, nhưng để tận hưởng ánh mặt trời tươi đẹp, đội bóng này cần nhiều lần vượt qua nghịch cảnh hơn thế.

TRỢ LÝ MARCO DOMENICHINI: 
“Napoli vẫn cần cải thiện”

Phát biểu trong buổi họp báo, trợ lý Marco Domenichini của Napoli chia sẻ: “Toàn đội đã thể hiện cá tính và sự đoàn kết. Chúng tôi xứng đáng có được chiến thắng. Có nhiều điều cần cải thiện nhưng tôi nghĩ Napoli đã chơi tốt. Chúng tôi không biết mình sẽ đi đến đâu nhưng sẽ cố gắng hết sức có thể”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x