Nainggolan - Roma, mối tình bỗng rạn vỡ

Mạnh Khởi
06:14 ngày 17-01-2018
Thời gian của Radja Nainggolan tại Roma đang đếm ngược. Rất có thể đây sẽ là mùa giải cuối cùng của tiền vệ người Bỉ tại sân Olimpico. Những diễn biến mới nhất cho thấy mối tình tưởng như không thể chia cắt giữa Nainggolan và Roma đang rạn vỡ.
Nainggolan - Roma, mối tình bỗng rạn vỡ
Nainggolan đến Roma kể từ đầu năm 2014, thời gian tuy chưa quá dài, nhưng cũng đã đủ để anh chinh phục được các CĐV bởi tính chiến đấu quyết liệt và sự trung thành hết mực. Đã không ít lần, mới nhất là Hè 2017, Nainggolan từ chối danh vọng và tiền tài của Chelsea để nhất định ở lại với sân Olimpico. 

Mọi chuyện đã tiến triển rất nhanh chóng sau khi Nainggolan đăng lên mạng xã hội twitter video anh đang hút thuốc và uống rượu trong bữa tiệc mừng năm mới. Liền sau đó, Nainggolan bị loại khỏi đội hình ở trận thua Atalanta 1-2, bất chấp việc Roma đang rất thiếu quân. Và trong ít ngày qua, Roma đã đồng ý đàm phán với CLB Guangzhou Evergrande về việc bán Nainggolan. 

Nainggolan không ấn tượng với việc sang Trung Quốc, bất chấp việc Guangzhou Evergrande đã đề nghị mức lương tới 12 triệu euro/năm, tức cao hơn cả lương cao nhất ở Serie A hiện nay (Gonzalo Higuain và Paulo Dybala, cùng 7,5 triệu euro/năm). Nhưng điều ấy có nghĩa là Nainggolan chỉ ở lại Roma chẳng qua vì anh chưa thấy có lời đề nghị nào hấp dẫn hơn. 

Dù là trụ cột không thể thiếu của Roma trong 4 năm qua, nhưng Nainggolan đã bị đối xử rất khắt khe. Đây là lý do khiến anh chán nản và nghĩ đến chuyện bỏ đi. Sẽ không ngạc nhiên nếu cuối mùa này, Nainggolan chia tay Bầy sói. Đừng quên rằng dù sẽ 30 tuổi ở thời điểm Hè 2018, nhưng tiền vệ người Bỉ vẫn đang được không ít CLB Ngoại hạng Anh để ý đến.

Cống hiến nhiều nhất
Từ khi Nainggolan gia nhập Roma vào đầu năm 2014, anh đã chơi 140/154 trận tại Serie A, tức chỉ vắng 14 trận vì chấn thương, thẻ phạt hoặc bị kỷ luật nội bộ như lần vừa rồi. Không có bất kỳ cầu thủ nào phục vụ Roma nhiều hơn tiền vệ người Bỉ trong khoảng thời gian này. Những cầu thủ xếp sau là Kostas Manolas (111 trận) và Alessandro Florenzi (108).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Serie A 2017/18: Vận hạn của các tiền đạo tuổi Tuất Serie A 2017/18: Vận hạn của các tiền đạo tuổi Tuất

    Chúng ta đã bước vào năm Mậu Tuất 2018, nhưng mùa giải này có lẽ không dành cho các tiền đạo tuổi Tuất ở Serie A. Họ đã cùng trải qua nửa đầu mùa bóng rất khó khăn.

  • Sao trẻ CHDCND Triều Tiên được Juve nhắm mua Sao trẻ CHDCND Triều Tiên được Juve nhắm mua

    9 tháng sau ngày đặt chân đến Serie A, Han Kwang-song đang đứng trước ngưỡng cửa được đầu quân cho CLB lớn nhất Italia là Juventus. Gạt bỏ những hoài nghi về giá trị thương mại, đây được xem sẽ là cú hích lớn trong sự nghiệp của Han Kwang-song nói riêng và hành trình trở lại đỉnh cao của bóng đá CHDCND Triều Tiên nói chung.

  • Milan không lo mất Suso trong chợ Đông Milan không lo mất Suso trong chợ Đông

    Trước đòn tấn công từ khá nhiều ông lớn, trong đó có cả Liverpool, Milan vừa phát đi tuyên bố: Sẽ không bán “Suso với bất kỳ giá nào kể cả giá hỏi mua có lên tới 80 triệu euro”, chí ít là trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông lần này. Rossoneri có cơ sở khi đưa ra tuyên bố chắc nịch này.

  • Brozovic trên đường rời Inter Brozovic trên đường rời Inter

    Trong lúc đang rất thuận lợi trong việc chiêu mộ 2 tân binh tiếp theo là các tiền vệ Rafinha (Barca) và Ramires (Jiangsu Suning), Inter rất có thể sẽ chia tay với Marcelo Brozovic.

  • Napoli lên kế hoạch giữ chân HLV Sarri Napoli lên kế hoạch giữ chân HLV Sarri

    Báu vật lớn nhất Napoli vào lúc này không phải Lorenzo Insigne, cũng chẳng thể là Marek Hamsik. Đó là HLV Maurizio Sarri. Nhận biết rõ điều này, chủ tịch Napoli, Aurelio De Laurentiis đang lên kế hoạch giữ chân nhà cầm quân người Italia.

  • Inter: Không Champions League, không Icardi Inter: Không Champions League, không Icardi

    Mauro Icardi, người thủ quân tận tụy của Inter sẽ không thể mãi giữ tấm lòng trung thành nếu Nerazzurri một lần nữa lại lỡ hẹn với Champions League. Icardi sẽ ra đi nếu Inter đứng ngoài Top 4 Serie A mùa này.

  • De Vrij bất ngờ chịu gia hạn với Lazio De Vrij bất ngờ chịu gia hạn với Lazio

    Sau nhiều tháng bế tắc, cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng giữa Lazio và Stefan de Vrij đã bất ngờ chuyển biến trong những ngày đầu năm mới. Theo đó, De Vrij đồng ý gia hạn với Lazio thêm 2 năm, đến Hè 2020. Dự kiến thứ Hai tới khi De Vrij trở lại Italia từ kỳ nghỉ Đông, anh sẽ chính thức đặt bút ký vào hợp đồng mới.

  • Juventus bắt đầu cuộc đua kế nhiệm… Allegri Juventus bắt đầu cuộc đua kế nhiệm… Allegri

    Mùa giải mới trôi qua được một nửa, trước mắt Juventus vẫn còn nguyên vẹn cả 3 đấu trường để phấn đấu. Nhưng BLĐ Juve đã bắt đầu nghĩ đến ghế chỉ đạo mùa giải tới, bởi rất có thể HLV Massimiliano Allegri sẽ ra đi.

  • Lisandro Lopez sắp đến Inter Lisandro Lopez sắp đến Inter

    Không phải những gương mặt hàng công như Simone Verdi hay Gerard Deulofeu, trung vệ Lisandro Lopez (Benfica) mới là tân binh đầu tiên của Inter trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Lopez sẽ sớm chính thức trở thành người của Inter.

  • Juventus xây đế chế từ “hàng” miễn phí Juventus xây đế chế từ “hàng” miễn phí

    “Của rẻ là của ôi”, câu nói này có thể đúng với CLB nào đó nhưng tuyệt nhiên không thể là Juventus. Đế chế vững chắc màu trắng đen được xây dựng từ những “món hàng”… miễn phí. Trước kia là Andrea Pirlo, Paul Pogba, Kingsley Coman và Emre Can chuẩn bị trở thành viên gạch tiếp theo.

  • Milan khủng hoảng không phải vì thiếu Belotti Milan khủng hoảng không phải vì thiếu Belotti

    Milan sẽ còn trở lại với Andrea Belotti trong mùa Hè 2018, bởi BLĐ Milan vẫn rất “kết” tiền đạo 24 tuổi này. Nhưng Belotti sẽ không thể giải quyết được cuộc khủng hoảng hàng công của Milan!

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x