Ngôi sao tương lai

Rasmus Hojlund, 'tiểu Haaland' mới ở Serie A

HẢI LONG
12:20 ngày 21-09-2022
Dù mới gia nhập Atalanta nhưng Rasmus Hojlund đã gây ấn tượng mạnh mẽ. Ngôi sao 19 tuổi này gợi cho nhiều người liên tưởng tới hình ảnh dũng mãnh của Erling Haaland.
Rasmus Hojlund, 'tiểu Haaland' mới ở Serie A

Bản sao của Erling Haaland

Erling Haaland đang chinh phục tất cả với màn trình diễn hủy diệt trong màu áo Man City. Màn thăng tiến ngoạn mục của ngôi sao người Na Uy trong những năm qua đã biến anh trở thành hình mẫu lý tưởng cho những thế hệ tiếp theo.

Không phải Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo, trong khoảng một năm trở lại đây, cụm từ “Haaland mới” bắt đầu được sử dụng nhiều hơn. Thậm chí, Haaland mới là hình mẫu mà những cầu thủ trẻ đang hướng tới.

Sau khi Haaland rời khỏi Salzburg, Benjamin Sesko nhận được nhiều kỳ vọng sẽ trở thành “tiểu Haaland”. Đó là lý do mà nhiều CLB lớn ở châu Âu như M.U, Chelsea hay Liverpool phát điên vì cơn sốt của “tiểu Haaland”, bất chấp thực tế là Sesko chưa tạo nên nhiều dấu ấn ở CLB Áo. Thế nhưng, bóng đá thế giới không chỉ có một “tiểu Haaland”. Ở thời điểm Salzburg thi đấu giao hữu với Sturm Graz vào tháng 7, người ta từng đặt nhiều kỳ vọng vào Sesko. Nhưng rồi, khi theo dõi trận đấu đó, giới mộ điệu còn thấy một cầu thủ giống ngôi sao người Na Uy hơn cả Sesko. Không ai khác, đó là tiền đạo tuổi teen Rasmus Hojlund.

Hojlund ghi cả hai bàn thắng giúp Sturm Graz giành chiến thắng trong trận đấu vào tháng 7 vừa qua. Sự dũng mãnh của anh đã chính phục tất cả. Chân sút sinh năm 2003 đã lao thẳng vào hàng thủ của Salzburg, tung ra cú sút chân trái không thể cản phá, giống như cái cách Haaland đã rất nhiều lần thực hiện.

Bản thân Hojlund cũng không phủ nhận những sự so sánh: “Tôi thấy nhiều điểm tương đồng giữa mình và Haaland. Anh ấy nhanh nhẹn, thuận chân trái, dũng mãnh và dứt điểm đẳng cấp. Tâm lý thi đấu của anh ta cũng vô cùng kinh ngạc”. Sturm Graz chỉ mất 1,9 triệu euro để chiêu mộ Hojlund từ Copenhagen vào tháng 1/2022. Chỉ 6 tháng sau đó, họ đã bán “bán vật” này gần gấp 10 lần số vốn ban đầu cho Atalanta (17 triệu euro).

Mùa này, Rasmus Hojlund ghi 6 bàn sau 8 trận cho Atalanta

Hành trình chinh phục Serie A

Cái tên Hojlund mới bắt đầu được biết đến hồi đầu năm 2022, sau khi gia nhập Sturm Graz. Trước đó, trong thời gian thi đấu cho Copenhagen, anh gần như “lặn mất tăm”. Sau 19 trận ra sân ở giải VĐQG Đan Mach, anh không thể ghi bàn. Có chăng, điều khiến cái tên Hojlund được nhắc tới lờ mờ trong tâm trí của ai chính là 5 bàn thắng ở Europa Conference League.

Hojlund rời Copenhaghen tới Áo với không nhiều sự kỳ vọng. Thậm chí, nhiều người hâm mộ còn chưa biết cách phát âm tên của cầu thủ này. Nhưng đôi chân của tài năng trẻ người Đan Mạch đã khiến bất kỳ ai cũng thuộc tên anh. Ngay trong trận ra mắt Sturm Graz, Hojlund đã ghi dấu ấn với cú đúp. Nên nhớ, trong lịch sử của CLB Áo, chỉ có một cầu thủ từng ghi được hai bàn trong trận ra mắt. Sau 3 trận đấu đầu tiên, tiền đạo 19 tuổi đã có 4 bàn thắng.

“Hojlund xứng đáng từng xu. Đó là cỗ máy ghi bàn. Khi có khoảng trống, anh ấy vô cùng đáng sợ. Không ai có thể cản nổi” - hậu vệ Raffael Behounek của CLB Tirol, nạn nhân của Hojlund ở giải VĐQG Áo chia sẻ. Hojlund kết thúc nửa mùa giải đầu tiên ở Sturm Graz với 6 bàn thắng sau 13 trận. Chỉ trong 8 trận đầu mùa này, anh đã có 6 pha lập công. Hojlund được nhắc tới dày đặc trên mặt báo ở Áo và những sự so sánh với Haaland ngày một nhiều hơn. Chứng kiến cơn sốt ấy, Atalanta không thể ngồi yên. Họ chấp nhận chi tới 17 triệu euro để chiêu mộ “hạt mầm mới nhú”.

Không mất quá nhiều thời gian, Hojlund đã đánh dấu trận đá chính đầu tiên ở Serie A bằng một pha lập công vào lưới Monza. Đó không phải là bàn thắng quá đẹp mắt nhưng đúng chất của tiền đạo này. Nhanh nhẹn, mãnh mẽ, lao vào sút tung lưới đối thủ. Không lâu sau đó, Hojlund đã ghi dấu ấn với đường bóng ngược lại cho Scalvini ghi bàn duy nhất vào lưới AS Roma.

Chưa thể nói, Hojlund là nhân tố quan trọng của Atalanta nhưng rõ ràng, tân binh trẻ tuổi này luôn biết cách tận dụng từng cơ hội nhỏ nhất để ghi dấu ấn tại Serie A. Đương nhiên, với tiềm năng của tiền đạo người Đan Mạch, giải đấu cao nhất Italia có thể chưa phải là điểm dừng chân cuối cùng. Với phong độ ấn tượng trong năm 2022, Hojlund đã nhận được “phần thưởng” lớn khi được triệu tập vào đội tuyển Đan Mạch. Nếu tiếp đà thăng tiến, ngôi sao 19 tuổi còn có thể tham dự World Cup 2022 vào cuối năm. Đó là điều mà có lẽ cách đây một năm, Hojlund không dám mơ tới.

Nếu bạn nghĩ rằng Haaland là ngôi sao duy nhất ở Bắc Âu đạt tới đẳng cấp thế giới thì không biết chừng, chỉ một vài năm nữa, bạn sẽ phải suy nghĩ lại. Tốc độ phát triển của Hojlund đang nhanh hơn rất nhiều so với tuổi của anh.

HLV của ĐT Đan Mạch khen ngợi Hojlund
Nói về việc triệu tập Hojlund vào đội tuyển quốc gia, HLV Kasper Hjulmand chia sẻ: “Đó là cầu thủ trẻ, với nhiệt huyết và tinh thần không sợ hãi. Cậu ấy đang đi đúng hướng và vẫn còn nhiều triển vọng phát triển. Hojlund có sức trẻ và niềm tin vào bản thân. Cậu ấy luôn tin rằng có thể ghi bàn trong mọi trận đấu”

Rasmus Hojlund tự tin thành công ở ĐT Đan Mạch
Ở tuổi 19, Rasmus Hojlund đã được triệu tập vào đội tuyển Đan Mạch. Đó là vinh dự lớn với ngôi sao tuổi teen này. Chia sẻ trước báo giới, tiền đạo của Atalanta tự tin sẽ thành công trong màu áo ĐTQG. Anh cho biết: “Mọi thứ diễn ra nhanh chóng. Tôi từng trải qua thời gian không thành công ở Copenhagen. Tôi cần thử thách mới và đã quyết định lựa chọn Sturm Graz. Sau đó, tôi bị thuyết phục với dự án của Atalanta. Giờ đây, tôi đang hy vọng sẽ thi đấu thật nhiều ở ĐTQG và phấn đấu có suất dự World Cup 2022”.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Các Juventini gọi tên Montero Các Juventini gọi tên Montero

    Từ lâu, các Juventini đã kêu gọi sa thải HLV Massimiliano Allegri. Vào lúc này, cái tên Paulo Montero đang nổi lên như ứng viên hàng đầu thế chân chiến thuật gia gốc Livorno.

  • Hàng thủ Milan: Sự tôn nghiêm bị khinh nhờn! Hàng thủ Milan: Sự tôn nghiêm bị khinh nhờn!

    Kể từ đầu tháng 9, khung thành vững chắc của thủ môn Mike Maignan bỗng nhiên bị đe dọa nghiêm trọng. Rất nhiều vấn đề được đặt ra cho hiệu suất hàng thủ Milan trước khi Serie A trở lại vào đầu tháng 10.  

  • Mặt trời hé rạng trên đất Napoli Mặt trời hé rạng trên đất Napoli

    Chiến thắng 2-1 trước nhà vô địch AC Milan có thể xem là lời khẳng định về sức mạnh của Napoli. Mặt trời dần hé rạng trên mảnh đất Napoli và mang tới niềm tin lớn cho những người hâm mộ đội bóng này.

  • Mourinho bế tắc với hàng công của Roma Mourinho bế tắc với hàng công của Roma

    Roma một lần nữa chịu thất bại ở Serie A mùa này vì hàng công cùn mòn, thiếu ý tưởng. Ngay cả khi có “cầu thủ xuất sắc như trong FIFA” Paulo Dybala, đội bóng áo bã trầu vẫn gặp khó khăn khi phải đá cửa trên. Đến khi Dybala vắng mặt, mọi chuyện đơn giản trở thành thảm hoạ với Jose Mourinho.

  • Juventus đang 'bó tay' với Allegri Juventus đang 'bó tay' với Allegri

    Juventus đang trượt dốc trong tay Massimiliano Allegri! Thế nhưng, lãnh đạo đội bóng này chưa biết phải xử sự thế nào với vị HLV người Italia. Sa thải thì phải đền bù tốn kém, còn chịu đựng thì Juventus sẽ lún sâu vào khủng hoảng.

  • Milan thua, nhưng không tệ Milan thua, nhưng không tệ

    Milan đã không thể vươn lên dẫn đầu BXH sau vòng 7 do đã để thua đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Napoli với tỷ số 1-2. Nhìn chung, đây là thất bại “kém may mắn” của thầy trò HLV Stefano Pioli hơn là một thất bại do thua kém đối thủ về chuyên môn.

  • Tammy Abraham: 'Tôi học được rất nhiều điều từ bóng đá Italia' Tammy Abraham: 'Tôi học được rất nhiều điều từ bóng đá Italia'

    Nhân dịp được triệu tập trở lại ĐT Anh chuẩn bị cho các trận đấu với Italia và Đức, tiền đạo Tammy Abraham trả lời phỏng vấn nói về sự khó khăn khi quyết định rời Chelsea, về những điều anh học được ở Italia, sự biết ơn với HLV Jose Mourinho và cơ hội của Tam sư ở World Cup 2022.

  • Mourinho khuyên học trò lẽ ra nên ăn vạ kiếm penalty Mourinho khuyên học trò lẽ ra nên ăn vạ kiếm penalty

    HLV Jose Mourinho cảm thấy bất phục sau thất bại 0-1 của Roma trước Atalanta ngay trên sân nhà tại vòng 7 Serie A 2022/23.

  • Kết quả Milan vs Napoli: Rossoneri văng khỏi Top 4 Kết quả Milan 1-2 Napoli: Rossoneri văng khỏi Top 4

    Ở cuộc so tài giữa Milan vs Napoli tại vòng 7 Serie A, AC Milan dù có lợi thế sân nhà song đã thất bại 1-2 trước đối thủ, qua đó bị đánh bật khỏi Top 4.

  • Kết quả Roma vs Atalanta: Gục ngã tại Olimpico Kết quả Roma 0-1 Atalanta: Gục ngã tại Olimpico

    HLV Jose Mourinho một lần nữa trở thành tâm điểm khi nhận thẻ đỏ ngay đầu hiệp 2 trong trận đấu giữa Roma vs Atalanta diễn ra rạng sáng nay. Không chỉ mất thuyền trưởng, đội chủ sân Olimpico còn nhận thất bại trong trận cầu 6 điểm với chính đối thủ.

  • Kết quả Monza vs Juventus: Bà đầm già lâm nguy Kết quả Monza 1-0 Juventus: Bà đầm già lâm nguy

    Tiền vệ Angel Di Maria phải nhận thẻ đỏ ở trận đấu Monza vs Juventus khiến Bà đầm già thua đau đội bét bảng Serie A.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x