Bóng Đá Plus trên MXH

Serie A: Khủng hoảng thật rồi, Inter
NHẬT ANH • 12:50 ngày 16/02/2016
Mèo lại hoàn mèo, Inter sau khởi đầu như mơ đã trở lại hình hài cũ, một đội bóng đầy rẫy khủng hoảng, chịu căng thẳng từ cả những yếu tố chủ quan, lẫn khách quan.
    Inter đã chơi hiệp 1 không đến nỗi nào trước Fiorentina rạng sáng qua, thậm chí còn dẫn trước nhờ pha dứt điểm (duy nhất trúng khung thành) của Marcelo Brozovic. Nhưng hiệp 2 lại sụp đổ hoàn toàn với những sai lầm liên tiếp của cả hàng phòng ngự lẫn… trọng tài. 2 hiệp đấu tại Artemio Franchi đã khắc họa lại đầy đủ hai giai đoạn của đội bóng áo sọc xanh đen trong mùa giải này, lượt đi thăng hoa, lượt về tan nát.

    Kết thúc trận đấu, HLV Roberto Mancini cùng BLĐ Inter đã chọn cách im lặng, không trả lời bất kỳ câu hỏi nào từ các phóng viên. Một cách thể hiện sự tức giận về công tác trọng tài lẫn cả sự bất lực (?), hiểu theo cách nào cũng đúng. Kể từ sau trận thua 1-2 trước Lazio trên sân nhà ở trận cuối cùng của năm 2015, kéo theo hệ quả là cuộc cãi vã giữa Mancini với Stevan Jovetic trong phòng thay đồ, Inter đã không còn chính mình. 


    Trận thua trước Fiorentina đã đẩy Inter văng khỏi Top 4, kém chính Fio tới 5 điểm dù mới chỉ 2 tháng trước, tất cả còn nói tới khả năng giành Scudetto của nửa xanh thành Milan. Tuy nhiên hiên nay, một suất dự cúp châu Âu của thày trò Mancini cũng đang bị đặt dưới dấu hỏi khi Milan đang tăng tốc đầy mạnh mẽ ngay phía sau, còn đấu trường Coppa Italia thì đã thua Juve 0-3 ở trận bán kết lượt đi.

    Inter hiện tại đang giống hệt chính họ thời điểm trước Calciopoli, mất động lực, đầy bế tắc. Khi Mancini bất động trên băng ghế chỉ đạo, Jeison Murillo liên tiếp mắc sai lầm, hàng công vẫn tậm tịt 1 bàn/trận như thường lệ, lại còn bị trọng tài xử ép thì thật khó để biết nửa xanh thành Milan sẽ trở lại theo cách nào. Trở lại thực chất cũng là từ ngữ có phần lạc quan, hai chiến thắng trong 9 trận gần nhất tại Serie A là đủ để đảm bảo mọi thứ trước mắt vẫn còn có thể… tệ hơn với Inter.

    Phút cuối tai hại
    9 vòng gần nhất, Inter đã có tới 4 lần mất điểm bởi các bàn thua ở những phút cuối cùng. Vòng chót của năm 2015, Inter thua Lazio 1-2 với bàn quyết định ở phút 87, tiếp đó họ liên tiếp mất điểm trước Sassuolo (thua 0-1), Carpi (hòa 1-1) và Fiorentina (thua 1-2) rạng sáng qua đều bởi các bàn thua trong thời gian bù giờ của hiệp 2. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội