
Danh hài Dylan Moran từng đùa rằng Silvio Berlusconi “tham nhũng đến mức mỗi lần ông ta cười, một thiên thần lại mắc bệnh lậu”. Quả thật, cựu Thủ tướng Ý luôn là một nhân vật đầy nghi vấn, cho đến tận những ngày cuối của một cuộc đời vừa phi thường vừa đầy tranh cãi. Ngay cả khi đang chống chọi với những vấn đề sức khỏe cuối cùng đã cướp đi sinh mạng của mình, ông vẫn liên tục xuất hiện trên mặt báo, trong bóng đá và cả những lĩnh vực khác.
Chỉ vài tháng trước khi qua đời vào ngày 12/6/2023, ông công khai chỉ trích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, khiến một trợ lý của Zelensky, Mykhailo Podolyak, mô tả Berlusconi là “một kẻ gây rối VIP đang hành động theo lợi ích của tuyên truyền Nga”.
Vài ngày sau đó, ông được tuyên trắng án về cáo buộc trả tiền để nhân chứng nói dối trong vụ án mại dâm vị thành niên đã đeo bám ông hơn 10 năm. “Cuối cùng cũng được tuyên trắng án sau hơn 11 năm chịu đựng, bị bôi nhọ và thiệt hại chính trị không thể tính đếm”, ông viết trên Twitter.
Tuy nhiên cũng cần lưu ý: dù Berlusconi được tuyên trắng án trong vụ án ban đầu, tòa xác định ông đã trả tiền để quan hệ với một thiếu nữ nhưng không có bằng chứng cho thấy ông biết cô gái đó chưa đủ tuổi.
Với những người không biết nhiều về Berlusconi, có thể nghĩ rằng ông sẽ tránh bàn về, chứ đừng nói đùa về, những chủ đề nhạy cảm như mại dâm. Nhưng đây là một người đàn ông hầu như chẳng quan tâm đến chuẩn mực xã hội, và cũng chẳng ngần ngại biến những chủ đề gây khó chịu nhất thành trò đùa.
Vì vậy, chẳng ai qu&aac