Sự dối trá và mùa Hè hỗn loạn ở Inter

Gia Hưng
08:41 ngày 14-08-2021
Những lời nói dối từ giới chủ Trung Quốc và cách xử lý vấn đề mập mờ của họ trực tiếp tạo ra mùa Hè hỗn loạn ở Inter, khi đội bóng gặp khủng hoảng tài chính và cần phải bán bớt ngôi sao. Đẩy đi những Hakimi, Lukaku, tập đoàn Suning là cái gai trong mắt người yêu sắc áo xanh-đen.
Sự dối trá và mùa Hè hỗn loạn ở Inter

Những ngày kỳ lạ của Conte

Trong bức thư gửi đến Inter sau khi đội bóng lần đầu sau 11 năm vô địch Serie A, chủ sở hữu Zhang Jindong nhấn mạnh: “Scudetto không kết thúc mà mở đầu cho cuộc hành trình”. Con trai ông, Chủ tịch Inter Steven Zhang đặt chân đến Milan để chia sẻ niềm vui với cầu thủ và BLĐ. “Thật sự hạnh phúc. Đây là khoảng thời gian đặc biệt cho tất cả mọi người”, ông nói trên Inter TV.

Về tương lai của CLB sau khi vô địch quốc nội, Zhang nhấn mạnh: “Vẫn sẽ như 100 năm lịch sử của đội bóng. Mục tiêu của chúng tôi là lan tỏa nguồn năng lượng tích cực này và hiện thực hóa những ý tưởng táo bạo”. 

Nhưng, tất cả chỉ là dối trá. Cuộc khủng hoảng thật ra bắt đầu từ tháng 3 khi Zhang đặt chân đến sân tập Inter và yêu cầu toàn đội hy sinh 2 tháng lương. Chỉ cần nghe điều đó, HLV Antonio Conte đã thấy bất ổn. Trong 4 trận cuối mùa, ông từ chối dự họp báo để né câu hỏi của báo chí, những điều mà chỉ các ông chủ Trung Quốc mới trả lời được. 

Trong thâm tâm, Conte biết ông sẽ không tại vị. Mức lương 7,5 triệu euro/năm của ông là một cản trở cho quá trình vá lỗ hổng tài chính mà Zhang khởi động. Lần đầu kể từ ngày đến CLB, Conte tâm sự rằng “mọi thứ thật kỳ lạ”, ông nói. “Tôi không thể phủ nhận điều này: vài ngày trước chúng tôi còn ăn mừng danh hiệu trong niềm vui khôn xiết. Thế rồi đột nhiên nỗi buồn ập đến. CĐV Inter cảm ơn vì Scudetto mà tôi và đội bóng giành được, nhưng tôi thì không còn cảm thấy vui”.

Conte hiểu dự án với ông không thể tiếp tục, khi tài chính của Inter không cho phép. Sự ủng hộ vô điều kiện từ giới chủ mà Conte yêu cầu sẽ không còn, sau những hứa hẹn ngút trời từ cha con nhà Zhang. Vấn đề của mọi chuyện là không ai công khai kế hoạch tái thiết, ngoài việc tự cảm nhận nó, như bản thân Conte. Và cuối cùng Conte kịp cao chạy xa bay trước khi cơn bão ập đến.

HLV Inzaghi (phải) và cả người tiền nhiệm Conte đều bị giới chủ Inter cho ăn “bánh vẽ”

Sự thiếu thẳng thắn của Suning

Điều hài hước nhất trong cuộc khủng hoảng tại Inter là không ai biết điều gì xảy ra tiếp theo. Zhang biết, nhưng ông chỉ nói về số tiền hơn 100 triệu euro mà Inter buộc phải kiếm gấp để vá lại lỗ hổng tài chính. Nhưng kiếm thế nào thì ông không nói. Cho đến phút cuối, bố con nhà Zhang vẫn “chém gió” tưng bừng. Cho đến tháng 6, Zhang còn hứa trên Gazzetta dello Sport rằng “dự án với Inter là dài hạn. Trung hạn là 5 năm, dài hạn là từ 10 đến... 100 năm”.

Điều này dẫn đến việc những người làm thuê cho ông chủ Trung Quốc, hoặc là tỉnh táo rút lui như Conte, hoặc ở lại phụng sự và... câm như hến. GĐĐH Beppe Marotta cũng buộc phải nói dối về tương lai khi đề cập đến Conte và Romelu Lukaku. “Tất cả những gì tôi biết là mọi thứ sẽ không thay đổi”, ông bình luận về số phận của Conte. Về Lukaku: “Cậu ấy là một phần của chúng tôi, chắc chắn là vậy”.

Chuyện này kéo theo sự ngơ ngác của tân HLV Simone Inzaghi, người đàn ông tội nghiệp nhận lời dẫn dắt CLB mà cứ đinh ninh rằng chỉ Achraf Hakimi bị bán. Trong ngày ra mắt, ông nói: “Tôi biết chuyện của Hakimi và họ nói với tôi rằng những người khác sẽ ở lại”. Cho đến khi Lukaku bị bán đi, Inzaghi mới hiểu tình cảnh của mình khi chứng kiến đội bóng chiêu mộ một Edin Dzeko đã 35 tuổi để vỗ về ông.

Nếu kế hoạch cải tổ này được Suning công khai và những nhân vật xoay quanh dự án của họ đều biết sự thật, sự hoang mang những ngày qua có lẽ không xảy ra, thậm chí, họ sẽ nhận được sự chia sẻ của những nhân vật quan trọng và các CĐV. 

Để rồi bây giờ, lác đác những banner phản đối người Trung Quốc đã xuất hiện. Trong trận giao hữu với Parma, biểu ngữ “Zhang cút đi” đã được giăng lên. Hình tượng trẻ trung, đột phá của Chủ tịch Zhang những ngày đầu hoàn toàn đổ vỡ. Hóa ra, ông cũng chỉ là chú bé nói dối Pinocchio, với chiếc mũi đang ngày càng dài ra, kẻ rồi cũng sẽ tìm cách bán tống CLB, dù thề thốt đủ điều.

Cái bẫy từ một khoản vay

Trong khó khăn tài chính, giới chủ Inter đã vay được 275 triệu euro từ Oaktree Capital, nhưng số tiền này kéo theo yêu cầu đội bóng phải giảm 15-20% quỹ lương và đạt lợi nhuận ròng từ 75 triệu euro trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2021. Vấn đề là cái bẫy tài chính này rất giống Li Yonghong khi vay tiền của Quỹ Elliott để nuôi Milan, và chủ cũ Gerard Lopez của Lille trước khi buộc phải bán CLB. Người ta lo một ngày gần nhất, Suning cũng sẽ bị siết nợ.

Inter muốn có Insigne
Thủ quân Lorenzo Insigne đang trên đường rời khỏi Napoli do chỉ còn hợp đồng 1 năm và không đạt thỏa thuận gia hạn. Inter rất quan tâm đến Insigne và đang đề nghị trả 15 triệu euro kèm theo Alexis Sanchez. Tuy nhiên Napoli hiện chỉ muốn tiền mặt khoảng 25 triệu euro. Inter khó có thể chờ đến 2022 để chiêu mộ Insigne miễn phí bởi tiền đạo cánh này đang nhận được sự quan tâm của Zenit và Everton, nơi ông thầy cũ của anh - Rafael Benitez đang cầm quân.

2016. Trong khó khăn tài chính, giới chủ Inter đã vay được 275 triệu euro từ Oaktree Capital, nhưng số tiền này kéo theo yêu cầu đội bóng phải giảm 15-20% quỹ lương và đạt lợi nhuận ròng từ 75 triệu euro trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2021. Vấn đề là cái bẫy tài chính này rất giống Li Yonghong khi vay tiền của Quỹ Elliott để nuôi Milan, và chủ cũ Gerard Lopez của Lille trước khi buộc phải bán CLB. Người ta lo một ngày gần nhất, Suning cũng sẽ bị siết nợ.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x