Tổng kết Serie A 22/23: Kỳ tích Napoli và bi hài Juventus

Việt Dũng Việt Dũng
07:09 ngày 05-06-2023
Một mùa giải kỳ lạ của Serie A đã khép lại bằng chức vô địch vô cùng xứng đáng của Napoli sau 33 năm chờ đợi, cùng với đó là những điểm nhấn không thể bỏ qua của Juventus và HLV Jose Mourinho.
#1
Vinh quang Napoli

Mùa 2021/22, Napoli về đích thứ 3, kém đội vô địch Milan 7 điểm. Đây là một sự thăng tiến tuyệt vời so với mùa 2020/21, nơi thầy trò HLV Gennaro Gattuso chỉ đứng thứ 5, kém nhà vua Inter 14 điểm. Mũi tên phát triển đang hướng lên trên nhưng có nằm mơ, các fan Napoli cũng không dám nghĩ mùa 2022/23 lại là nơi những tính toán của Luciano Spalletti đâm hoa kết trái.

Nhưng đó lại là sự thật. Hoà 1-1 trên sân Udinese trong trận đấu muộn vòng 33, Napoli lên ngôi sớm 5 vòng và giải cơn khát vô địch. Đây mới là lần thứ 3 Napoli đăng quang ở Serie A, nhưng là lần đầu tiên sau 33 năm kể từ khi thế hệ Diego Maradona, Careca, Ciro Ferrera, Gianfranco Zola lên ngôi năm 1990. Đây là thời gian giữa hai lần đăng quang dài gần nhất trong lịch sử Serie A, chỉ sau Roma với 41 năm khi vô địch năm 1942 và 1983. 

Napoli vô địch sau 33 năm chờ đợi

Sau khi trọng tài Rosario Abisso nổi hồi còi mãn cuộc, hàng trăm CĐV đã tràn xuống sân để ăn mừng cùng thầy trò HLV Spalletti. Với 64 tuổi 58 ngày, Spalletti đã trở thành HLV lớn tuổi nhất đoạt Scudetto. Với 22 bàn và 4 kiến tạo, Osimhen góp công lớn vào chiến tích của Napoli. "Chúng tôi không được đánh giá cao và nhận nhiều niềm tin trước giải", anh nói. "Nhưng như tôi đã nói, Napoli là tập thể vững mạnh và gắn bó, với HLV tuyệt vời, nhân viên hậu trường, các nhà vật lý trị liệu, các bác sĩ luôn đảm bảo các cầu thủ đạt thể trạng tốt nhất. Từ đầu mùa, chúng tôi tin đội hình tuyệt vời này có thể mang về Scudetto. Bây giờ, chúng tôi đã hoàn thành ước mơ và sẽ tận hưởng khoảnh khắc này".

Nhưng hệt như cách Napoli vô địch đầy bất ngờ, HLV Spalletti dù vẫn còn 1 năm hợp đồng nhưng xin được rời đi vào cuối mùa giải này. Chủ tịch De Laurentiis cho biết: "Spalletti nói với tôi rằng một chu kỳ đã đi đến hồi kết và ông ấy yêu cầu được ra đi. Ông ấy muốn có 1 năm nghỉ ngơi. Tôi sẽ tôn trọng lựa chọn của ông ấy”.

#2
Án trừ điểm có một không hai của Juventus

“Roma đang đứng thứ 3? Các anh chắc chứ? Tôi nghĩ chúng tôi chỉ đang xếp thứ 4 thôi, vì biết đâu Juve có lại số điểm bị trừ. Nên nhớ, chúng ta đang ở Italia, nơi chuyện gì cũng có thể xảy ra", Jose Mourinho nói những câu này vào giữa tháng 4 và quả thật tài dự đoán của Người đặc biệt quá xuất sắc.

Tháng 1/2023, Juventus bị Liên đoàn bóng đá Italia (FIGC) trừ 15 điểm tại Serie A 2022/23, do các cáo buộc về sai phạm tài chính và làm giả giấy tờ kế toán trong một số thương vụ chuyển nhượng. Bianconeri khi ấy đã “rơi tự do” từ vị trí thứ 3 (với 37 điểm) xuống giữa BXH. Đừng nói chuyện đua vô địch, ngay cả việc kết thúc mùa giải ở vị trí được dự Europa League mùa sau đã là xa vời với họ.

Juventus bị trừ điểm, được bù lại, rồi lại bị trừ điểm mùa này

Không chỉ thế, dàn lãnh đạo của Juve trong giai đoạn để xảy ra sai phạm (từ năm 2018 đến 2020) cũng bị cấm tham gia các hoạt động liên quan bóng đá. Trong đó, Chủ tịch Andrea Agnelli bị cấm 24 tháng, Phó Chủ tịch Pavel Nedved bị cấm 8 tháng, còn Giám đốc thể thao Fabio Paratici bị cấm 30 tháng. Juve tuyên bố sẽ kháng cáo lên Ủy ban Olympic Italia.

Mọi chuyện tưởng như đã được phán quyết xong thì 3 tháng sau án phạt, “đùng một cái” Juve được… trả lại 15 điểm. Lý do vì Tòa án Thể thao của Ủy ban Olympic Italia (CONI) cho rằng vụ việc còn nhiều điểm cần xem xét, nên sẽ được chuyển lại cho tòa phúc thẩm của FIGC để điều tra thêm. Juve lúc này nhảy một phát từ thứ 7 lên thứ 3. 

Nhưng đến gần cuối tháng 5, Tòa phúc thẩm Liên bang ra phán quyết trừ Juventus 10 điểm liên quan đến vụ bê bối lãi vốn. Juve từ chỗ có cơ hội dự Champions League giờ thì phải chấp nhận xuống chơi ở hạng đấu thấp hơn tại châu Âu.

#3
Mourinho và ân oán với trọng tài

Trước khi gây hấn với trọng tài Anthony Taylor ở chung kết Europa League, Mourinho đã khiến cánh "vua áo đen" tại Serie A có một mùa giải ác mộng. Mới nhất, hồi tháng 3 năm nay, Mourinho nhận thẻ đỏ trong trận đấu với Cremonese ở vòng 24 Serie A. Ngay đầu hiệp 2, HLV người Bồ Đào Nha đã bị truất quyền chỉ đạo. Ông mất bình tĩnh và tỏ ra hung hăng với trọng tài thứ 4. Theo vài nguồn tin, Mourinho đã gọi "vua áo đen" là kẻ khốn kiếp. Ngay lập tức, trọng tài chính rút ra một tấm thẻ đỏ dành cho "Người đặc biệt".

Đây là lần thứ 3 chiến lược gia người Bồ Đào Nha nhận thẻ đỏ trong mùa giải này. Điều đáng nói, cả đội Roma vẫn chưa phải nhận bất kỳ thẻ đỏ nào. Đa phần lỗi của HLV Mourinho liên quan tới phản ứng quyết định của trọng tài. Tuy nhiên, người ta không hiểu nổi vì sao ông dễ mất bình tĩnh tới vậy.

Phát biểu sau trận đấu, Mourinho cho biết: "Tôi không điên. Tôi phản ứng mạnh mẽ nhưng có người khiến tôi bị kích động. Piccinini đuổi tôi bởi nhận được tín hiệu từ trọng tài thứ tư. Hắn ta bảo tôi bị kích động nhưng những lời lẽ hắn ta nói ra khiến tôi bị kích động thì không đề cập tới.

Tôi không muốn nói thẳng ra nhưng vào tuần sau, chúng tôi phải hành quân tới sân của Juventus. Tôi bị đuổi ở trận này thì có lợi cho Juventus lắm. Lần đầu tiên trong sự nghiệp, tôi phải nhận lời lẽ thiếu tôn trọng từ trọng tài. Piccinini từng là trọng tài thứ 4 trong một trận đấu tôi bị đuổi. Ông ta hiểu phong cách của tôi. Tôi từng xin lỗi ông ấy vì hành vi quá khích của mình. Còn hôm nay, tôi nhận lời lẽ thiếu tôn trọng từ tài trọng tài thứ 4".

Mourinho mâu thuẫn liên tục với trọng tài

Sau đó, ở trận gặp Monza ở vòng 33, Mourinho không bị đuổi khỏi sân nhưng vẫn có lý do để hậm hực với trọng tài chính Daniele Chiffi: "Đây là trọng tài tệ nhất mà tôi từng thấy trong sự nghiệp. Tin tôi đi, tôi đã gặp rất nhiều trọng tài kém trước đây. Thông thường khi tôi nói về trọng tài, đó là vì họ có ảnh hưởng trực tiếp đến trận đấu. Trong trường hợp này, tôi không nghĩ ông ấy có quyết định đúng. Hành động phạt thẻ thật kinh khủng, ông ấy không có sự đồng cảm với cầu thủ và rút thẻ đỏ cho một người trượt ngã vì kiệt sức ở phút 96".

"Tôi đã không hoạt động trong 20-30 phút cuối trận vì biết nếu phản ứng sẽ phải nhận thẻ đỏ", Mourinho nói thêm, "Nhiều đội bóng khác sẵn sàng lên tiếng về việc lựa chọn trọng tài bắt chính nhưng Roma thì không có đặc quyền đó. Nhìn vào tình hình của đội hiện tại, bản thân tôi không thể nhận thêm thẻ đỏ. Đó là lý do vì sao tôi rời sân rất sớm khi trận đấu kết thúc. Tôi còn không muốn nhìn mặt ông ấy".

Vô địch: Napoli

Dự Champions League: Napoli, Lazio, Inter, AC Milan

Dự Europa League: Atalanta, AS Roma

Dự Conference League: Juventus

Xuống hạng: Sampdoria, Cremonese

Play-off trụ hạng: Spezia, Verona

Vua phá lưới: Victor Osimhen (Napoli, 26 bàn)

Cầu thủ xuất sắc nhất: Khvicha Kvaratskhelia (Napoli)

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x